CN 3314: KHỦNG BỐ ĐEM LO SỢ VÀ ĐAU BUỒN
Gia đình tôi rất xúc động và buồn đau khi biết tin cô Thanh Tín, một thiếu nữ Viêt nam trẻ bị giết chết bởi quân khủng bố. Cô là một trong số 14 nạn nhân chết ngày 2/12/2015. Cái chết của cô lại gần ngày Noel, ngày Chúa Giêsu giáng sinh cứu thế giới. Từ khi biết tin về việc khủng bố xẩy ra tại vùng San Bernardino, tôi đã theo dõi tình hình một cách chi tiết. Tôi đọc hết những bài báo kể về cô Thanh Tín trong nguoi-viet.com. Cám ơn ban biên tập đã nói lên tất cả những gì cần nói.
Tôi đã khóc rất nhiều khi đọc những bài báo này, đặc biệt là khi đọc lá thư của bà Thanh Vân viết cho con gái bà. Tinh yêu mẫu tử cao trọng lắm. Tình yêu đau xót của một người mẹ mất đứa con gái duy nhất và hiếu thảo thật tuyệt vời và cao đẹp.
Ngôn ngữ loài người không thể diễn tả nổi nhưng tôi cũng là một người mẹ nên tôi thông cảm và đau buồn với bà Vân.
Tôi đọc đi đọc lại mấy chục lần lá thư vĩnh biệt của bà viết cho con và tôi đã khóc đủ chừng ấy lần.
Câu nói cuối trong lá thư là một điều thật là đẹp đẽ:
"Tiếc thương vô cùng con ơi. Má biết ơn con, cả cuộc đời Má sẽ khóc, sẽ nhớ đến con, Đại Ân Nhân của Má."
Trong bi kích này, chúng ta mới có dịp học được những tấm gương cao đẹp của các nạn nhân như gương hiếu thảo của cô Thanh Tín, như gương hy sinh cứu người của nạn nhân Shannon Johnson, 45 tuổi, đã dùng người mình để hứng đạn, cứu bạn đồng nghiệp. Rốt cuộc người bạn sống còn ông Johnson đã chết.
Tôi hy vọng rằng sau thảm kịch khủng khiếp này sẽ là những quyết tâm thay đổi luật pháp, quyết tâm biến tình trạng bạo lực thành những hành động của tình yêu.
Những tiếc thương và nước mắt sẽ được thay thế bằng những quyết tâm vận động cho quyền được bảo vệ và quyền làm người nơi giới lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hoa Kỳ.
Chắc chắn, cái chết của cô Thanh Tín và 13 người bạn đồng nghiệp chắc chắn không phải là vô ích. Sự đổ máu của Cô Thanh Tín và 13 người khác là một sự đền tội thay cho thế giới bất an và những kẻ tội lỗi để mọi người được ơn cứu độ của Thiên Chúa.
Tôi xin chia buồn với đại gia đình bà Thanh Vân và cũng xin chúc mừng bà vì con bà đang ở nơi hạnh phúc viên mãn với Thiên Chúa Tình Yêu. Những đóa hoa đẹp và đầy hương thơm thường được Chúa ngắt đi để tô điểm cho vườn hoa Thiên Đàng. Chắc chắn cô Tín đang cầu bầu cho đại gia đình và cho toàn thế giới.
Tôi xin chia buồn với anh San Trịnh vì sự mất mát ý trung nhân. Ngày sinh nhật của anh cũng là ngày vị hôn thê của anh qua đời. Thật là một kỷ niệm đau buồn!
Xin cám ơn anh đã hứa săn sóc người mẹ của Thanh Tín. Đó là một tình cảm rất đáng tôn trọng vá đáng trân quý!
Cuối cùng thì nước mắt người mẹ là những viên ngọc quý đang chiếu sáng để đánh tan những bóng tối hận thù nơi trái đất, là những giọt nước mưa hiếm quý đang tưới gội va thanh tẩy cho thế giới khô cằn vì tội lỗi.
Trân trọng, Kim Hà, 21/12/2015
|