MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3313: Chúa Làm Việc Diệu Kỳ Trong Đời Em
Thứ Tư, Ngày 30 tháng 12-2015

CN 3313: CHÚA LÀM VIỆC DIỆU KỲ TRONG ĐỜI EM

Tối thứ ba 22/12/2015, nhóm cầu nguyện của chúng tôi có một người phụ nữ trẻ đến tham dự lần đầu do lời giới thiệu của một chị trong nhóm. Tôi quan sát thấy cô Denise này rất cung kính khi quỳ đọc kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi với nhóm.

Sau khi đọc kinh xong tôi xin cô kể lý do tại sao mà cô lại đọc kinh sốt sắng như vậy. Cô Denise kể:

“Gia đình em là những người ngoại giáo. Khi còn nhỏ em có một người cậu lấy vợ Công giáo và cậu thường đọc 3 Kinh Kính Mừng nên em thích đọc theo cậu.

Khi em khoảng 16 tuổi, em tự ý đến ở chung với người bạn trai và sống như vợ chồng. Một hôm em không biết là lúc ấy mình tỉnh hay nằm mơ nhưng em thấy Satan đứng ngay bên cạnh giường của tụi em và nhìn xuống người bạn trai của em. Khuôn mặt Satan dữ giống như những hình vẽ cổ xưa.

Sau đó, mẹ em chết vào năm 2004, khi mẹ mới có 51 tuổi. Em bèn lập gia đình với người bạn trai ấy. Anh ta là người Công giáo nhưng không thực hành đức tin. Em có với anh ấy hai đứa con trai, một đứa 8 tuổi tên là Michael, một đứa 6 tuổi tên là John Paul.

Trong cuộc sống vợ chồng thường có xô xát; mỗi khi cãi nhau thì chồng em cứ "lấy súng ra, lúc thì lau, lúc thì giơ súng vào đầu, lúc thì lên nòng súng. Và lần anh lên nòng súng để dọa em". Em quá sợ nên gọi cảnh sát. Thế là anh bị bắt giữ 72 tiếng đồng hồ. Tụi em làm thủ tục ly dị.

Khi em ra khỏi nhà của anh và gia đình anh thì ba mẹ con em trở nên vô gia cư, không nhà, không tiền bạc, không việc làm. Thế rồi khi toà ly dị, hai con trai em ở với chồng cũ em và được bà nội chăm sóc.

"Em được Chúa Mẹ thương ban cho nhiều ơn. Ơn đầu tiên là ơn theo đạo Chúa, sau khi nghe biết về các tôn giáo thì em nhìn nhận đạo Công giáo là đạo thật, trên hết các đạo giáo khác. Em đã theo các bạn Công giáo đi nhà thờ và rất ao ước lên rước Mình Thánh Chúa.  Và sau đó em đã hoc đạo và được Rửa Tội.  Em cầu xin Chúa ban ơn cho em trai được như em, và một năm sau thì em trai cũng đã xin Rửa Tội.  Em cũng cầu xin Chúa thương xót Mẹ em đã mất nhưng chưa biết Chúa, vì gia đình em theo đạo Phật, và em thường đi Lễ cầu nguyện cho linh hồn Mẹ em và các linh hồn.

Em đã được nghe tiếng Chúa Giêsu nói, Đức Mẹ Maria nói, Chúa Thánh Thần nói và cả tiếng các linh hồn nói nữa. Một lần kia, em vào nghĩa địa thăm mộ mẹ em, lúc ấy không có ai, nhưng bỗng dưng em nghe có nhiều tiếng nói bên tai em:

“Đức Mẹ Đồng Trinh, Đức Mẹ Đồng Trinh… Hãy cầu nguyện với Đức Mẹ Maria.”

Vì em được sinh ra và lớn lên ở Mỹ nên em không biết ý nghĩa của hai chữ Đồng Trinh là gì. Em phải liên lạc với một linh mục người Việt để xin cha ấy giải thích ý nghĩa của hai chữ Đồng Trinh. Thì ra ý nghĩa là Virgin.

Trong khi chờ đợi ly dị, em khóc rất nhiều trước Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa Giêsu đã sai người đến an ủi em. Có một ông trung niên người Mỹ tên Michael đến an ủi và chỉ dẫn cho em đến cầu nguyện tại St Michael Abbey ở gần vùng Lake Forest, Nam California. Khi em đến cầu nguyện ở đó thì em cũng gặp ông ấy tại nơi ấy. Em cứ thắc mắc không biết ông Michael này có phải là Tổng Lãnh Thiên Thần Michael hiện ra an ủi và hướng dẫn em hay không?

Rồi nhiều phụ nữ đến mời em vào Legio Maria, các nhóm cầu nguyện Mân Côi. Em có tham dự những buổi cầu nguyện Canh Tân Dặc Sủng. Có nhiều lần trong khi cầu nguyện thì em thấy người tê hẳn đi, hoặc hai tay nóng lên và run. Em biết Chúa Thánh Thần đang hoạt động trên em. Chúa nói:

“Con hãy nói: ‘Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Chúa của con, con yêu mến Chúa!’

Hãy nói nhiều lần như thế để xin Chúa Kitô thanh tấy, thánh hoá và đốt lửa yêu mến trong lòng con.”

Rồi có một người cho em khăn voan trắng để đội lên đầu và họ nói ít nhất là hai lần:

"Chỉ có những người được chọn mới đội khăn voan khi vào nhà thờ."

Thế rồi em vô ý để cái khăn voan ấy trong một giỏ chung mớ quần áo để tặng cho những người nghèo. Vậy mà lại có người khác cho em một khăn voan đội đầu khác. Từ đó em đội khăn voan khi vào nhà thờ.

Trước khi ly dị, em đội khăn màu đen. Sau khi ly dị, thì em đội khăn voan mầu trắng vì từ đây em là người độc thân, sống cho Chúa và làm việc cho Chúa. Em thấy rất ít người Việt Nam đội khăn voan khi vào nhà thờ.

Chúa ban cho em rất nhiều phép lạ và hồng ân. Ngay cả việc làm và chỗ ở của em hiện nay cũng là do Chúa an bài và xếp đặt.

Thỉnh thoảng các linh hồn về xin em cầu nguyện thì em cũng cầu nguyện cho họ. Bây giờ, dù có việc làm nhưng em luôn cố gắng tham dự 3 Thánh Lễ mỗi ngày.

Buổi sáng em dự lễ lúc 6:30 giờ sáng tại nhà thờ Costa Mesa, rồi ở lại đọc kinh Thần Vụ và Chuỗi Kinh Mân Côi với các cha dòng Norbertine, rồi đi làm.

Buổi trưa, em có một giờ ăn trưa thì em đi lễ nhà thờ Holy Family lúc 12:10 pm và cầu nguyện.

Buổi tối em về nhà thờ Costa Mesa dự Thánh Lễ lúc 5:30 chiều. Em học lớp Thánh Kinh, ở trong nhiều nhóm cầu nguyện. Suốt ngày em quanh quẩn trong các nhà thờ, trư khi phải đi làm. Em luôn cầu nguyện cho Ba em được làm con cái Chúa vì ba em chưa rửa tội. Em cầu nguyện cho em trai song sinh của em vì cậu ấy gần như bỏ đạo. Em sống một cuộc đời tận hiến cho Chúa và em cảm thấy rất bình an.”

Ngày 23/12/2015, thư của cô Denise:

Thank you for inviting me. Your sister introduced herself at the end of that beautiful night. It was one of the most joyful moments in my life!!!

To be honest, I had never met any Vietnamese woman, let alone 4 others who made it completely perfect for the Rosary and Precious Blood of Jesus prayer! It was the most holy and beautiful night for me. Thank you and may God bless you abundantly for eternity.

Blessed be God! Amen... Alleluia! Ave Maria!
D. Le

Kim Hà
23/12/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3325: Phỏng Vấn Linh Mục Trừ Quỷ Gabriele Amorth (1/1/2016)
Cn 3324: Lời Tâm Sự Của Chúa Giêsu (1/1/2016)
Cn 3323: Các Năm Thánh Hồng Ân (3) (12/31/2015)
Cn 3322: Ba Điều Quan Trọng Cần Làm Trong Năm Thánh (2) (12/31/2015)
Cn 3321: Hồng Ân Thiên Chúa Bao La (1) (12/31/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3320: Lắng Nghe Lời Chúa Làm Việc Sám Hối (12/30/2015)
Người Mang Danh Hiệu Viết Trên Áo Choàng: Vua Các Vua, Chúa Các Chúa! (12/30/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3319: Các Linh Hồn Được Giải Thoát Vào Mùa Giáng Sinh (12/29/2015)
Cn 3318: Phép Lạ Xẩy Ra Nhiều Tại Nhà Thờ Ở Istria, Nước Croatia (12/28/2015)
Cn 3317: Cầu Nguyện Liên Lỉ, Giờ Chết Chúa Quan Phòng (12/26/2015)
Ai Cho Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Uống, Người Đó Không Mất Phần Thưởng! (12/25/2015)
Cn 3316: Đừng Phá Hủy Lâu Đài Bằng Cát Của Kẻ Khác (12/25/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768