MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3312: Người Hồi Giáo Tiên Tri Về Đức Mẹ Hiện Ra
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 12-2015

CN 3312: NGƯỜI HỒI GIÁO TIÊN TRI VỀ ĐỨC MẸ HIỆN RA

Nguồn: medjugorjetoday.tv

Một nhà thần bí thuộc Hồi giáo Sufi là ông Hasan Shushud đã nói tiên tri một năm trước biến cố Đức Mẹ Maria hiện ra năm 1981 tại Medjugorje.  Ông ta nói rằng đây là một cuộc hiện ra dài và mang tính quyết định, rằng Tòa Thánh Vatican từ Roma được giao phó trách nhiệm để chấp nhận hay từ chối Đức Mẹ Maria thay cho toàn thể nhân loại. 

Ông Hasan Shushud nói vào năm 1980 trong những tác phẩm bằng tiếng Anh của ông như sau:

"Nếu như Đức Mẹ Maria và chương trình của Mẹ được chấp nhận nhanh chóng thì những người đau khổ sẽ được cứu sớm.”

“Sắp tới đây có một cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria sẽ bắt đầu. Có một nơi được chọn từ lâu, và chúng tôi là người Sufi đã và đang cầu nguyện để cuộc hiện ra được diễn ra cách tốt đẹp.”

“Nơi này đã được chuẩn bị mà không ai biết được, cuộc hiện ra tại đó sẽ khác xa tất cả những cuộc hiện ra từ trước. Đức Mẹ Maria sẽ đến gần với trái đất hơn bao giờ hết. Nhiều người sẽ được nhìn thấy Mẹ, nghe tiếng Mẹ và đụng chạm Mẹ.”

Theo lời kể của bà Inger Jensen, một người hướng dẫn khách hành hương đến Medjugorje hơn 100 lần thì bà đã nghe được lời tiên tri này vào mùa hè năm 1980, một năm trước khi cuộc hiện ra ở Medjugorje bắt đầu.

Bà Jensen được nghe lời ông Shushud phỏng đoán về cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje:

“Nơi này sẽ ở phía tây của Istanbul và gần Istanbul. Nơi này có khí hậu giống như ở Turkey, nhưng không phải là tại Turkey.”

“Chúng ta sẽ nhìn thấy Đức Mẹ Maria chịu đau khổ, chờ đợi, hy vọng và tiếp tục kêu gọi nhân loại trong một thời gian dài khi Mẹ kêu gọi mọi người hãy có hòa bình.Trong thời gian này thì Satan sẽ có cơ hội để làm cho thế giới sống không tôn thờ Chúa, xáo trộn, đau khổ và chết chóc.”

Trong những năm gần đây, Đức Mẹ Maria chịu đau khổ và chở đợi, đặc biệt là khi Mẹ ban thông điệp qua thị nhân Mirjana Dragicevic-Soldo.

“Đức Mẹ Maria cần những lời xin vâng mạnh mẽ, trung thực của nhân loại đối với chương trình cứu độ của Chúa và của Mẹ. Do đó, Đức Mẹ Maria luôn phải chờ đợi. Trong thời gian này, Đức Mẹ Maria chịu đau khổ vì người ta không tin, phủ nhận, bàn tán, chống báng…

“Vì thế chúng ta thấy có những cuộc động đất mạnh mẽ hơn, giông bão lớn hơn, sấm chớp, lụt lội, chết chóc, bịnh tật lây lan. Con người với chủ nghĩa vô thần, chủ nghĩa cá nhân lớn hơn, vật chất và chủ nghĩa vật chất phát triển, bạo lực lan tràn…”

“Nếu như Đức Mẹ Maria và chương trình của Mẹ được chấp nhận một cách nhanh chóng thì sự đau khổ sẽ rút ngắn lại. Tuy nhiên nếu Roma không đáp ứng những điều mà Đức Mẹ Maria dạy trong khoảng lượng thời gian mà Chúa ban cho Roma, khi vẫn còn thì giờ và tự do để chọn lựa, khi mà Thiên Chúa sẽ một lần nữa ban hòa bình, niềm vui và tình yêu cho nhân loại mà không được chấp nhận thì nhân loại sẽ cảm thấy gánh nặng hậu quả tai hại do chương trình của Satan.”

Đó là những lời mà bà Inger Jensen nhắc lại những lời tiên tri của ông Hasan Shushud từ năm 1980. Do đó, trách nhiệm lớn lao được giao phó cho Roma.

Kim Hà
20/12/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3317: Cầu Nguyện Liên Lỉ, Giờ Chết Chúa Quan Phòng (12/26/2015)
Ai Cho Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Uống, Người Đó Không Mất Phần Thưởng! (12/25/2015)
Cn 3316: Đừng Phá Hủy Lâu Đài Bằng Cát Của Kẻ Khác (12/25/2015)
Cn 3315: Linh Mục Tàn Tật Giúp Các Cựu Chiến Binh (12/23/2015)
Cn 3314: Khủng Bố Đem Lo Sợ Và Đau Buồn (12/23/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3311: Thị Kiến Bí Mật Của Mẹ Teresa Calcutta (2) (12/20/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3310: Chân Phước Teresa Calcutta (1) (12/18/2015)
Cn 3309: Cầu Nguyện Liên Lỉ Cho Nhu Cầu Của Thế Giới (12/17/2015)
Cn 3304: Thiên Thần Micae Mạc Khải (12/17/2015)
Cn 3308: Cầu Nguyện Để Có Nguyện Đường Đức Mẹ Hoa Kỳ (12/17/2015)
Cn 3307: Các Con Hãy Là Cánh Tay Nối Dài Của Mẹ (12/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768