MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3311: Thị Kiến Bí Mật Của Mẹ Teresa Calcutta (2)
Chủ Nhật, Ngày 20 tháng 12-2015

CN 3311: THỊ KIẾN BÍ MẬT CỦA MẸ TERESA CALCUTTA (2)

Nguồn: Spiritdaily.com

Sau khi Mẹ Teresa qua đời thì có những người có trách nhiệm chuẩn bị việc điều tra để phong Chân Phước cho Mẹ. Từ đó, người ta tìm được một số thư từ mà Mẹ viết cho các cha linh hướng và các Bề Trên của Mẹ trong lúc Mẹ còn sống.

Từ trước Mẹ đã huỷ những thư từ và tài liệu cũng như nhật ký của mình. Mẹ cũng đã yêu cầu nhiều người khác vất đi những lá thư mà Mẹ viết cho họ khi còn trẻ. Mẹ nói:

"Tôi muốn mọi sự mà tôi làm chỉ là để vinh danh Chúa. Nếu chúng ta để lại tài liệu của tôi thì người ta sẽ nghĩ đến tôi nhiều hơn mà ít nghĩ đến Chúa Giêsu.”

Tuy nhiên Thánh Ý Chúa muốn nên người ta không vất thư của Mẹ. Vì thế giờ đây vẫn còn những bút tích nói về Mẹ Teresa làm việc và hoán cải người nghèo khổ.

Đầu năm 1947, chỉ 4 tháng sau khi nghe được tiếng nói của Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria ở trên xe lửa, Mẹ Teresa đã viết cho Đức Cha Ferdinand Perier, Dòng Tên. Lúc ấy ngài là Tổng Giám mục ở Calcutta. Trong lá thư, Mẹ giải thích lý do tại sao ngài nên cho phép Mẹ có một chương trình giúp đỡ người nghèo. Mẹ mô tả rằng Mẹ nghe tiếng nói Chúa Giêsu trên xe lửa và vào những ngày, những tháng sau đó.

Chúa Giêsu nói với Mẹ Teresa rằng:

“Ta muốn con lập một dòng truyền giáo bác ái Ấn Độ Indian Missionary Sisters of Charity. Dòng này sẽ là lửa tình yêu của Ta đối với những người nghèo, bịnh tật, hấp hối và những trẻ thơ bơ vơ trên đường phố. Ta muốn con đem những người nghèo đến với Ta. Các nữ tu của con sẽ dâng cuộc sống họ như nạn nhân của tình yêu Ta để mang những linh hồn người nghèo đến với Ta. Ta biết con là người có khả năng nhiều nhất trong việc làm này, dù con yếu đuối và tội lỗi. Nhưng cho dù con có như thế nào đi nữa, Ta vẫn muốn sử dụng con cho vinh quang của Ta. Con có từ chối không?”

Mẹ kể thêm là Mẹ có thảo luận với tiếng nói mà Mẹ nghe được. Tiếng nói của Chúa Giêsu thường đến với Mẹ lúc Mẹ quỳ sau khi rước Mình Thánh Chúa. Mẹ thưa với Chúa Giêsu là xin Chúa hãy tìm một người khác, vì Mẹ sợ hãi và lo lắng về sự khó khăn và những lời bàn tán mà Mẹ sẽ phải gánh chịu. Mẹ hứa với Chúa là Mẹ sẽ là một nữ tu tốt lành nếu như Chúa cho Mẹ sống trong một tu viện mà Mẹ cảm thấy thoải mái. Tuy nhiên, Chúa Giêsu cứ thách đố và nài nỉ Mẹ với câu hỏi thường xuyên:

"Liệu con từ chối không làm những việc này cho Ta sao?”

Chúa Giêsu bảo Mẹ rằng Chúa Giêsu rất đau đớn khi nhìn thấy những người nghèo, đặc biệt là những trẻ thơ nghèo khổ phạm tội lỗi và bị Satan chiếm hữu. Chúa Giêsu nói:

"Con hãy lôi kéo họ ra khỏi bàn tay của những kẻ dữ. Có một số tu viện và các nữ tu chỉ chăm sóc cho người giàu và người trung lưu, nhưng đối với những người nghèo khổ nhất thì không có tu viện nào lo cho họ cả. Ta mong muốn những người nghèo được cứu giúp, Ta yêu thương những người nghèo. Liệu con có từ chối không?”

Kim Hà
20/12/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3317: Cầu Nguyện Liên Lỉ, Giờ Chết Chúa Quan Phòng (12/26/2015)
Ai Cho Một Trong Những Kẻ Bé Nhỏ Uống, Người Đó Không Mất Phần Thưởng! (12/25/2015)
Cn 3316: Đừng Phá Hủy Lâu Đài Bằng Cát Của Kẻ Khác (12/25/2015)
Cn 3315: Linh Mục Tàn Tật Giúp Các Cựu Chiến Binh (12/23/2015)
Cn 3314: Khủng Bố Đem Lo Sợ Và Đau Buồn (12/23/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3312: Người Hồi Giáo Tiên Tri Về Đức Mẹ Hiện Ra (12/20/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3310: Chân Phước Teresa Calcutta (1) (12/18/2015)
Cn 3309: Cầu Nguyện Liên Lỉ Cho Nhu Cầu Của Thế Giới (12/17/2015)
Cn 3304: Thiên Thần Micae Mạc Khải (12/17/2015)
Cn 3308: Cầu Nguyện Để Có Nguyện Đường Đức Mẹ Hoa Kỳ (12/17/2015)
Cn 3307: Các Con Hãy Là Cánh Tay Nối Dài Của Mẹ (12/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768