CN 3309: CẦU NGUYỆN LIÊN LỈ CHO NHU CẦU CỦA THẾ GIỚI
Nguồn: Crownofstars
Đức Mẹ Maria nói trong thông điệp ngày 25/5/1988 từ Medjugorje:
“Các con thân mến, Mẹ đang mời gọi các con hãy hoàn toàn thần phục Chúa. Hỡi các con nhỏ bé, hãy cầu nguyện để Satan không thể hại các con giống như những cành cây lung lay trước cơn gió. Các con hãy mạnh mẽ trong Chúa. Mẹ mong ước rằng qua các con thì thế giới có thể nhận biết Chúa của niềm vui.
"Bằng cuộc sống của các con, hãy làm chứng cho niềm vui của Thiên Chúa. Các con đừng lo lắng và lo âu. Một mình Chúa sẽ giúp đỡ các con và chỉ dẫn đường đi cho các con. Mẹ mong ước các con yêu thương mọi người với tình yêu của Mẹ. Chỉ bằng cách ấy thì tình yêu mới ngự trị trên toàn thế giới.
"Hỡi các con nhỏ bé, các con là của Mẹ. Mẹ yêu thương các con và muốn các con đầu phục Mẹ để Mẹ có thể hướng dẫn các con đến với Chúa. Các con không bao giờ được ngừng cầu nguyện để Satan không thể lợi dụng các con được. Hãy cầu nguyện với sự hiểu biết là các con thuộc về Mẹ. Mẹ chúc lành cho các con với ơn lành của niềm vui. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.” (thông điệp ngày 25/5/1988)
Trong một buổi viếng thăm Tòa Bạch Ốc, một gia đình đã đem theo muối làm phép nhưng không thể rắc muối trừ tà trên nền nhà của Tòa Bạch Ốc được vì sẽ bị an ninh theo dõi và phát giác. Hệ thống an ninh ở Tòa Bạch Ốc rất chặt chẽ. Tuy nhiên người này đã rắc muối làm phép tại Điện Capitol tức là Tòa Nhà Quốc Hội Hoa Kỳ.
Gia đình này đã cầu nguyện suốt buổi viếng thăm Tòa Bạch Ốc. Họ đọc Kinh Kính Mừng, cầu kinh các Tổng Lãnh Thiên Thần, ca ngợi Chúa Giêsu, cầu xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu che chở, cầu nguyện bằng tiếng lạ không ngừng. Họ cầu nguyện kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae để xin Ngài bảo vệ. Họ cầu nguyện ca ngợi Chúa thay vì những lời than trách, phàn nàn.
Khi một người cầu nguyện thì họ trở nên một chiến sĩ đang chiến đấu. Họ làm dấu thánh giá với bàn chân in trên tấm thảm của lối vào phòng Oval Office, trên các ngõ ngách, nơi vị Tổng Thống Hoa Kỳ làm việc. Họ cầu nguyện khi đi qua các phòng, các lối đi, đàng sau các bức tường.
Họ cầu nguyện cho Tổng Thống và quốc gia Hoa Kỳ trong thời điểm nguy hiểm này. Họ cầu nguyện cho gia đình Tổng Thống Hoa Kỳ và những giới chức lãnh đạo đã, đang và sẽ ra vào họp hành tại đó để sự khôn ngoan và thánh thiện của Chúa ngự trị nơi này. Họ tin rằng khi cầu nguyện thì ánh sáng của Thiên Chúa sẽ đến và bảo vệ mọi người nơi này.
Kim Hà 17/12/2015
|