MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3307: Các Con Hãy Là Cánh Tay Nối Dài Của Mẹ
Thứ Năm, Ngày 17 tháng 12-2015

CN 3307: CÁC CON HÃY LÀ CÁNH TAY NỐI DÀI CỦA MẸ

Nguồn: Medjugorje.com

Thiên Đàng đã thấy trước những điều nguy hiểm xẩy ra cho nhân loại, những sự dữ do loài người gây ra để làm hại nhau, những thiên tai va nhân tai đang đe dọa cuộc sống của mọi người.

Vì thế Thiên Chúa đã gửi Đức Mẹ Maria đến thế gian để kiên nhẫn dạy dỗ cho mọi người biết siêng năng cầu nguyện, ăn chay và hoán cải để được Thiên Chúa cứu giúp và giải thoát.

Tuy nhiên có bao nhiêu người cộng tác với Mẹ Thiên Chúa? i  

"Các con hãy mang thông điệp của Mẹ đến cho thế giới."

Tại sao? Bởi vì thế giới cần được tái sinh. Sự tái sinh, sự sống lại không thể xẩy ra trong mùi hôi tanh thối tha của tội lỗi. Nó cần được thanh tẩy. Liệu cuộc đời của chúng ta có mùi hôi thối của những quyết định sai lầm không? Bạn có mong muốn thay đổi không? Vì ngay cả một con bọ nhỏ cũng có thể bay được.

Đức Mẹ Maria nói ngày 25/8/2015:

“…Mong rằng lời cầu nguyện sẽ là những chiếc cánh để các con bay tới gặp gỡ Thiên Chúa…”

Ngày nay, có nhiều người xem cuộc hiện ra ở Fatima quan trọng hơn cuộc hiện ra tại Medjugorje. Giống như hơn 2 ngàn năm về trước khi Chúa Giêsu đến, người ta không nhận ra Chúa và không muốn nhận ra Chúa.

Ngày nay người ta không muốn nhận ra, không muốn hiểu những cuộc hiện ra của Đức Mẹ Maria tại Medjugorje.

Tuy nhiên Đức Mẹ Maria tới Medjugorje để ban một mùa Xuân mới, một cuộc sống đổi mới để Chúa Thánh Thần có thể tiến vào những cánh đồng mới và mở ra một  thời đại mà Chúa được vinh danh qua cuộc sống và những công việc mà chúng ta làm.

Vinh quang của Thiên Chúa qua cuộc tái sinh này sẽ được tỏ lộ qua những thay đổi bề ngoài của thế giới, trong trái tim môĩ người và ở chung quanh chúng ta.

Do đó, chúng ta không thể chấp nhận ngồi yên mà không truyền bá những thông điệp của Mẹ Medjugorje.

Nếu trong cuộc đời bạn mà công việc, tiền bạc, quyền lực và tất cả mọi sự mà bạn làm đã không vinh danh Chúa thì tất cả chẳng có giá trị gì mà sẽ rơi rớt hết. Những gì tồn tại là những điều tôn vinh Danh Thánh Chúa.

Đức Mẹ Maria lập đi lập lại là các con không nên đợi mà phải truyền bá các thông điệp của Mẹ. Thời gian không còn dài. Chúa Giêsu Kitô đã gửi Đức Mẹ Maria đến Medjugorje để:

“…Thế giới cần được cứu độ khi vẫn còn thời giờ…”  (thông điệp 29/11/1981)

Chúng ta cần phải dành trọn thời giờ để loan truyền các thông điệp của Đức Mẹ Maria vì không còn giờ nữa.

“…Các con hãy nhìn chung quanh các con và thấy thế giới đang đi về đâu?” (thông điệp 2/6/2011)

Chính Đức Mẹ Maria đã được Chúa Giêsu cho phép Mẹ để hiện ra và can thiệp, vậy chúng ta hãy giúp đỡ Đức Mẹ Maria và làm cho các thông điệp của Mẹ được nhiều người biết đến.

“…Hôm nay, một lần nữa, Mẹ mong muốn kêu gọi các con hãy nghiêm túc và thi hành các thông điệp mà Mẹ đang ban cho các con…” (thông điệp 30/10/1986)

“…Vì lợi ích của các con mà Mẹ đã ở đây lâu như thế (lúc ấy mới là 5 năm, cho đến nay đã 34 năm) để Mẹ có thể giúp đỡ các con chu toàn các thông điệp mà Mẹ ban cho các con. Hãy thực hành tất cả những thông điệp mà Mẹ đang ban cho các con.” (thông điệp ngày 30/10/1986)

Kim Hà
17/12/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3315: Linh Mục Tàn Tật Giúp Các Cựu Chiến Binh (12/23/2015)
Cn 3314: Khủng Bố Đem Lo Sợ Và Đau Buồn (12/23/2015)
Cn 3312: Người Hồi Giáo Tiên Tri Về Đức Mẹ Hiện Ra (12/20/2015)
Cn 3311: Thị Kiến Bí Mật Của Mẹ Teresa Calcutta (2) (12/20/2015)
Cn 3310: Chân Phước Teresa Calcutta (1) (12/18/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3309: Cầu Nguyện Liên Lỉ Cho Nhu Cầu Của Thế Giới (12/17/2015)
Cn 3308: Cầu Nguyện Để Có Nguyện Đường Đức Mẹ Hoa Kỳ (12/17/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3304: Thiên Thần Micae Mạc Khải (12/17/2015)
Cn 3306: Mẹ Ơi, Con Vào Đạo Công Giáo (12/16/2015)
Cn 3305: Cảm Tạ Chúa Và Đức Mẹ Chữa Lành Cho Con (2) (12/16/2015)
Cn 3303: Mẹ Yêu Thương Các Con (12/15/2015)
Cn 3302: Đối Diện Với Sự Dữ, Hãy Đóng Cửa Và Giữ Thinh Lặng (12/15/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768