CN 3306: MẸ ƠI, CON VÀO ĐẠO CÔNG GIÁO
Nguồn: www.huffingtonpost.com
Cách đây 5 năm, cô Natalie Thomson vốn là một thiếu nữ thông minh, 16 tuổi đã tuyên bố với mẹ cô rằng:
“Mẹ ơn, con muốn trở nên một người Công giáo.”
Ý muốn của cô gái làm cho cả gia đình cô ngạc nhiên vì lúc đó, giáo hội Công giáo đang có những vấn đề về lạm dụng tình dục. Lúc ấy người ta bỏ đạo mà cô gái này lại muốn vào đạo Công giáo. Ngoài ra gia đình cô không phải là người Kitô giáo.
Tôi là một người bà con của cô gái. Tôi quan sát cô ta trong một thời gian dài và thấy đức tin Công giáo của cô ngày càng sâu đậm trong khi đa số những người trẻ ngày nay không muốn sống đức tin. Có những người còn thờ ơ đối với đạo giáo.
Vì biết nhiều bậc cha mẹ muốn biết cảm nghiệm của cô Natalie nên tôi bắt đầu cuộc phỏng vấn cô:
Cô Natalie nói:
"Tôi cảm thấy có một sự gì thiếu thốn trong tôi. Tôi có luân lý, những giá trị tốt mà tôi thâu lượm được từ cha mẹ mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy trống rỗng. Khi người bạn trai của tôi mời tôi đi học lớp Thánh Kinh với anh ta tại một nhà thờ Công giáo, tôi nhận lời cùng đi với anh ta và có một điều gì đặc biệt đến. Lớp học nói về một điều gì lớn lao hơn tôi, đó là một Thiên Chúa yêu thương tôi.”
Tôi bèn hỏi xem cô Natalie có cảm thấy thiếu thốn tình yêu ở trong gia đình không thì cô ấy đáp:
“Dạ không, tôi được cha mẹ yêu thương nhưng tôi muốn được Chúa yêu tôi. Khi tôi đến tham dự Thánh Lễ thì tôi cảm thấy gần gũi với Chúa hơn, tôi yêu mến truyền thống nghi thức Công giáo và chiều sâu của các truyền thống ấy. Tôi được người bạn trai nâng đỡ tinh thần nhiều.”
Trước khi vào đạo Công giáo, cô Natalie không bao giờ cầu nguyện nhưng bây giờ cô cầu nguyện để được sống mỗi ngày trong bình an. Cô cầu nguyện bằng Chuỗi Kinh Mân Côi với nhóm cầu nguyện và dành thì giờ đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể nơi Bàn Thờ và Nhà Tạm.
Cô nói tiếp:
"Tôi không sống phóng túng khi dự tiệc. Tôi trở nên cẩn thận hơn khi đọc sách và chọn phim để xem vì tôi không muốn những thứ ấy cho tôi những ảnh hưởng xấu.”
“Tôi không có một biến cố đau khổ nào xẩy ra trong cuộc đời và tôi biết là sau khi chết, tôi sẽ được lên Thiên Đàng và sống với Chúa. Vì thế tôi xưng tội mỗi tháng. Bí Tích Hòa Giải giúp đỡ tôi không đi sai lạc.
"Tôi tin có luyện ngục. Tôn giáo ảnh hưởng đến cách chọn nghề nghiệp của tôi. Tôi muốn trở thành một giáo sư để dạy về Thần học tại một trường học Công giáo." “Cô nghĩ gì về các tôn giáo khác như Phật Giáo, Hồi Giáo, Do Thái Giáo, và đạo Mormons. Cô nghĩ họ có được ơn cứu độ không?”
Cô Natalie trả lời:
“Dạ có thể có nhưng đạo Công giáo giúp mình tiến đến tình trạng hoàn hảo mau chóng hơn. Tôi nghĩ những gì mà các tôn giáo này thiếu xót thì sẽ được đền bù ở luyện ngục.”
Hiện nay cô đang để dành tiền để đi hành hương nước Rwanda và dạy Anh Văn ở các nơi truyền giáo tên Marian Missionaries of Divine Mercy.
Tôi hỏi cô Natalie có sự so sánh giữa cuộc sống hiện tại với thời kỳ mà cô chưa hoán cải không thì cô đáp:
"Tôi có cái nhìn tích cực hơn, tôi cảm thấy lòng mình an vui và bình an. Tôi muốn nói với những người trẻ là:
‘Đừng bao giờ quay lưng và đóng cánh cửa trước khi biết những cửa đó hướng dẫn chúng ta đi đâu.'
Tôn giao là một điều gì thiêng liêng và làm cho cuộc sống chúng ta thêm phong phú và đáng sống hơn. Tôn giáo làm cho con người có một mục đích sống và có kỷ luật tối, điều mà bây giờ nhiều người Mỹ trẻ đang thiếu thốn.
"Tôn giáo làm cho chúng ta phải tìm tòi, phải sử dụng trí thông minh và óc tò mò để nỗ lực tìm hiểu. Tôn giáo cho ta tinh thần phục vụ và làm ta ao ước đổi mới. Tôn giáo làm cho ta chịu đựng hơn và biết cảm tạ và tri ân hơn. Đó là điều quan trọng trong thời kỳ này."
Cô Natalie đã tìm được mọi sự tốt lành nơi đạo Công giáo. Đạo Công giáo như một bản hướng dẫn đã giúp đỡ cô tìm được cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa hơn.
Kim Hà 16/12/2015
|