CN 3305: CẢM TẠ CHÚA VÀ ĐỨC MẸ CHỮA LÀNH CHO CON
Trong cuộc hành hương kỳ 10 vừa qua, một anh tên J. đã chia sẻ như sau:
“Vợ chồng tôi luôn bận rộn vì có những cơ sở thương mại đông khách. Vợ tôi rất muốn đi hành hương nên nàng cứ nằng nặc rủ tôi đi chung. Tôi từ chối mãi vì không thể bỏ tiệm đang đông khách mà đi cả hai vợ chồng một lúc được. Thế rồi vợ tôi ghi danh đi hành hương. Nàng năn nỉ tôi mãi cho đến lúc tôi nhận lời đi chung với nàng thì mới được yên thân.
Khi cả nhóm đến vùng Collevalenza của Mẹ Thánh Speranza, nước Ý thì ai cũng được tắm giếng nước chữa lành. Vợ tôi vốn làm tóc nên đau cái cổ tay và bàn tay khoảng 11 năm nay. Thế mà sau khi tắm thì nàng hết đau tay và bỏ luôn cái brace đeo cổ tay.
Còn tôi thì khi đến hành hương Medjugorje và leo lên đồi Hiện Ra cùng với nhóm, tôi đã sốt sắng cầu nguyện 3, 4 Chuỗi Kinh Mân Côi với mọi người và đến quỳ trước thánh tượng của Đức Mẹ Maria trên đỉnh đồi. Không hiểu tại sao mà tôi khóc nức nở không ngừng được.
Tôi cảm nhận được sự hiện diện thiêng liêng của Đức Mẹ Maria qua việc quay được hình ảnh sống động của Mẹ trên cái I-Pad của tôi.
Chị L., vợ anh J. thì nói rằng:
“Trong lúc đi hành hương em được thăm viếng những Đền Thánh vĩ đại ở Roma, nước Ý, em cảm thấy choáng ngợp vì những công trình xây dựng lớn lao. Đó cũng là do sự đóng góp quảng đại của các cá nhân, ân nhân của giáo hội. Từ nay em hứa sẽ giúp đỡ cho giáo hội nhiều hơn. Em rất vui khi đi hành hương chuyến này, dù cái vali của em bị lạc mất mấy ngày."
"Em xin Chúa và Đức Mẹ Maria cho em biết sốt sắng đi tham dự Thánh Lễ hàng ngày để bù lại những tháng ngày em bận rộn làm ăn mà không dự Thánh Lễ. Em cảm tạ Chúa, Đức Mẹ Maria và Mẹ Thánh Speranza đã thương chữa lành cho bàn tay và cổ tay của em."
Đức Mẹ Maria hiện ra tại Medjugorje để làm sống lại đức tin và tâm linh của nhân loại chúng ta. Mẹ muốn chúng ta hiểu rằng hạnh phúc lớn lao nhất của con người chỉ có thể tìm thấy nơi Thiên Chúa. Mẹ dạy chúng ta làm cách nào để có một trái tim hạnh phúc và biết hài lòng với cuộc sống của mình.
Bạn có bao giờ bằng lòng với cuộc sống không? Bạn có cảm thấy hạnh phúc không? Đức Mẹ Maria ban cho bạn cảm nghiệm về sự thánh thiện. Đó là cảm nghiệm về sự ngọt ngào, là niềm mong ước mà Mẹ dành cho chúng ta, dù cho thế giới đang khốn đốn và quay cuồng. Đức Mẹ Maria nói:
“Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ mong ước tất cả các con,những ai cảm thấy hương thơm thánh thiện thể hiện qua các thông điệp mà Mẹ đang ban cho các con để các con mang đến cho thế giới…” (25/3/1994)
Kim Hà 16/12/2015
|