CN 3304: THIÊN THẦN MICAE MẠC KHẢI
Thư của chị Ann Trần,một đọc giả ở vùng Los Angeles, California:
Ngày 16/12/2015
Chị Kim Hà thân mến,
Đây là lần thứ hai mà tôi viết thư cho chị. Lần đầu là tôi kể cho chị nghe câu chuyện Tượng Chúa Giêsu và Tượng Đức Mẹ Maria khóc ở nhà của em tôi.
Sau đó một thời gian thì tôi được Thiên Thần đến nói với tôi nguyên văn như sau:
“TA LÀ TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, TA ĐẾN ĐỂ THÔNG BÁO CHO CON MỘT ĐIỀU:
CON CÓ NHỚ KHI XƯA CON CÁI THIÊN CHÚA PHẢI LẤY MÁU CON CHIÊN MÀ BÔI LÊN CỬA NHÀ MÌNH ĐỂ ĐƯỢC CỨU KHÔNG?
SẼ CÓ MỘT NGÀY TRONG KHÔNG KHÍ SẼ MANG CHẤT ĐỘC. NHÀ NÀO CÓ SỐ NGƯỜI CÔNG CHÍNH NHIỀU HƠN SỐ NGƯỜI TỘI LỖI THÌ KHÍ ĐỘC SẼ KHÔNG LỌT VÀO.
NHÀ NÀO CÓ SỐ NGƯỜI CÔNG CHÍNH BẰNG SỐ NGƯỜI TỘI LỖI THÌ KHÍ ĐỘC SẼ KHÔNG VÀO.
NHÀ NÀO CÓ SỐ NGƯỜI CÔNG CHÍNH ÍT HƠN SỐ NGƯỜI TỘI LỖI THÌ KHÍ ĐỘC SẼ VÀO. TA ĐẾN ĐỂ BÁO CHO CON BIẾT MÀ NHÌN LẠI DÒNG TỘC MÌNH MÀ BẢO CHO HỌ BIẾT."
Tôi có hỏi Thiên Thần một vài điều liên quan đến người nhà của mình, Thiên Thần trả lời rồi biến đi. Tôi không nói cảm nghiệm này cho ai nghe vì nghĩ không ai tin mình.
Tuy nhiên hôm nay vào lúc 4 giờ sáng tôi tự nhiên tỉnh dậy và không ngủ lại được vì câu chuyện ấy cứ xoáy trong trí tôi và thúc giục tôi phải viết cho chị. Vì thế tôi viết lá thư này cho chị, không biết chị nghĩ gì nhưng tôi đã cảm thấy an tâm vì đã nói cho chị hay."
Ann Trần 16/12/2015
Note của Kim Hà: Tôi vừa đăng bài này lên lúc trước 11 giờ trưa hôm nay thì trong bản tin radio buổi chiều nay, người ta nói rằng ISIS dọa sẽ tung khí độc hại trong không khí để làm hại mọi người.
Chúng ta không sợ hãi nhưng hãy siêng năng xưng tội, dự Thánh Lễ và cầu nguyện chuỗi kinh Lòng Chúa Thương Xót và Chuỗi Kinh Mân Côi để xin Chúa và Đức Mẹ Maria bảo vệ tất cả mọi người khỏi những sự dữ. Năm Thánh Lòng Chúa Thương Xót này rất cao quý, xin hãy tận hưởng những ân huệ mà Chúa thương ban cho chúng ta. Ngợi khen Danh Chúa Giêsu muôn đời. Amen. (KH)
|