CN 3303: MẸ YÊU THƯƠNG CÁC CON
Theo lời kể của cô Mai Trinh, một người hành hương trong cuộc hành hương thừ 19 vừa qua của nhóm Radio Giờ Của Mẹ của chúng tôi thì vào ngày 2 tháng 11 năm 2015, ngày mà Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân Mirjana. Đa số người trong nhóm chúng tôi đi đến đồi hiện ra, ở ngay cây thánh giá màu xanh từ rất sớm để tìm nơi tốt nhất để có thể chiêm ngắm và chụp hình Đức Mẹ Maria và thị nhân.
Trong lúc chờ Đức Mẹ Maria hiện ra thì có hai mẹ con một phụ nữ người Ý quay sang nói chuyện với Cô Kiều và anh Ngọc rằng:
“Đức Mẹ Maria nhờ tôi chuyển lời với người này, (rồi bà ta chỉ vào anh Ngọc Hoàng, một người hành hương trong nhóm) và nói rằng Đức Mẹ Maria rất thương yêu anh ấy.”
Sau khi được nghe Đức Mẹ Maria nói qua người phụ nữ Ý thì anh Ngọc cảm động khóc nức nở. Ngọc là một dược sĩ trẻ có lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ Maria cách đặc biệt. Chúng ta cầu nguyện cho Ngọc một cách đặc biệt để cháu nhận được ơn Thiên Triệu.
Có một số người trong nhóm đã thâu hình bằng IPad, khi về nhà trọ, họ xem lại thì thấy cùng lúc mà Đức Mẹ Maria hiện ra với thị nhân thì họ quay được một chấm mầu xanh da trời. Chấm xanh ấy đi từ trời xuống và khi Mẹ biến đi thì chấm xanh ấy cũng trờ lại trên trời. Khi họ cho mọi người xem thì điểm xanh ấy có hình dáng giống như Đức Mẹ Ban Ơn. Tạ ơn Đức Mẹ Maria!
Trong một thông điệp từ Medjugorje, Đức Mẹ Maria nói đến Thánh Ý của Chúa trong cuộc đời chúng ta khi Mẹ mời gọi chúng ta hãy làm việc trong vườn nho của Chúa.
“Các con thân mến, hôm nay Mẹ cám ơn các con vì các con đang hiện diện tại nơi này, nơi mà Mẹ đang ban cho các con những hồng ân đặc biệt. Mẹ kêu gọi từng người trong các con hãy bắt đầu sống một lối sống mà Chúa muốn và hãy bắt đầu làm những việc lành của tình yêu và Lòng Thương Xót.
"Hỡi các con thân yêu, Mẹ không muốn các con sống các thông điệp mà vẫn phạm tội vì tội lỗi làm cho Mẹ buồn lòng. Do đó, hỡi các con, Mẹ muốn mỗi người các con hãy sống một cuộc sống mới mà không huỷ diệt tất cả những gì mà Chúa ban ở trong các con và ban cho các con. Mẹ ban cho các con ơn lành đặc biệt và Mẹ ở với các con trên con đường hoán cải của các con. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ.“ (thông điệp 25/3/1987)
Kim Hà 15/12/2015
|