CN 3302: ĐỐI DIỆN VỚI SỰ DỮ, HÃY ĐÓNG CỬA VÀ GIỮ THINH LẶNG
Nguồn: Spiritdaily.com
Trong cuộc đời có những khi chúng ta không thể cưỡi trên ngọn sóng, không thể trốn chạy được thì chúng ta cần phải can đảm, đứng thẳng lên như một tảng đá và chịu đựng cho cơn sóng đánh chung quanh ta.
Nói cách khác, có những lúc mà chúng ta đành phải để cho mọi sự trôi qua, chỉ biết đứng yên lặng, để Chúa làm việc với những kẻ dữ. Đó là lúc mà chúng ta đối diện với trận chiến thiêng liêng.
Thinh lặng và cầu nguyện. Nếu không giữ thinh lặng thì chúng ta sẽ bối rối và đau khổ bởi những thử thách lớn lao của cuộc đời. Khi giữ bình thản thì chúng ta mới có đủ năng lực để đối phó với kẻ thù.
Nếu chúng ta cố gắng chống cự hay nói mãi về một trường hợp xấu, thiếu công bình, thì chúng ta đã cho phép làn sóng đánh tư bề mà không đem lại lợi ích.
Hãy giữ tinh thần tích cực và tiến tới để không chịu thua kẻ dữ và không để hắn chiếm hữu mình. Chống cự vào đúng thời điểm và cùng chiến đấu với những người khác.
Lm Christopher Ngozi Onuoha có những lời khuyên giá trị trong tác phẩm Healing You and Your Family Tree, tạm dịch là Chữa Lành Bạn và Gia Tộc Bạn, ma quỷ có thể dễ dàng tấn công và thích chí với những tư tưởng tiêu cực ở chung quanh chúng ta.
Những tư tưởng xấu này gồm sự không tha thứ, giận dữ, lo sợ, nghi ngờ, bất tín, thiếu kiên nhẫn, nói dối, những hình thức dâm ô và vô luân, những tư tưởng xấu, cô đơn, mơ mộng và tưởng tượng vu vơ, những chuyện hoang đường, tham dự những hoạt động của giới Kỷ Nguyên Mới, và thờ quấy.
Ma qủy thích thú ở gần những người có những tư tưỏng tiêu cực; chúng tạo thêm những tư tưởng, tình cảm và năng lực xấu.
Khi một người đang bị căng thẳng và giận dữ thì tình cảm nay lây lan sang những người khác. Những tình cảm tiêu cực của con người phạm đến 10 điều răn của Chúa và những lời giảng dạy của giáo hội. Những năng lực tiêu cực lôi kéo các kẻ dữ đến giống như những mùi thối thường làm cho ruồi bọ bu tới.
Lm Christopher nay là linh mục của giáo phận Omaha nói rằng:
"Satan biết những tội lỗi nào mở cửa cho hắn để làm hại người ấy và gia đình, gia tộc của người ấy. Khi cửa được mở rộng thì Satan sẽ tạo ra những sự dữ cho đến khi nào có Danh Thánh Chúa Giêsu thì nó mới chịu ngừng lại."
"Khi một con chó điên cắn xé những gì mà nó thấy, nó làm hại mọi người cho đến khi nó bị bắt giữ. Satan là một con chó điên cần phải được bắt giữ. Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu huỷ diệt tội lỗi và mang ơn cứu độ và sự giải thoát cho mọi người.”
Hãy nhìn quyền năng và tự do của Đêm Thánh Vô Cùng trong suốt hơn 2 ngàn năm nay. Thông thường nếu ta càng nói về một sự kiện do bóng tối gây ra thì bóng tối càng dầy đặc và xấu xa. Satan thích hoạt động trong bóng tối.
Điều tốt nhất là hãy thực hành sự thinh lặng. Càng nói về chuyện dữ thì miệng của chúng ta càng trở nên một cánh cửa mở rộng, làm cho không khí bị ô nhiễm với những sự dữ. Như Thánh Teresa Avila đã từng nói:
"Đừng để bất cứ sự gì làm phiền bạn, làm cho bạn sợ sệt. Mọi sự sẽ qua đi, Thiên Chúa không thay đổi. Có kiên nhẫn là có tất cả. Những ai có Thiên Chúa là có tất cả mọi sự, không cần gì thêm nữa. Chúa là tất cả.”
Kim Hà 15/12/2015
|