CN 3297: NẾU CON TIN TA THÌ HÃY THA THỨ
Ngày 9/12/2015, một đọc giả gọi điện thoại hỏi xem cô ấy có thể mua một cuốn sách Nhật Ký Lòng Thương Xót Chúa Nơi Linh Hồn Tôi của Thánh Nữ Faustina ở đâu. Tôi giới thiệu cô ấy liên lạc với www. chuacuuthe.org.
Cô là người tân tòng trẻ dưới 40 tuổi nhưng cô yêu mến Lời Chúa và siêng năng đọc Lời Chúa. Cô nói rằng:
“Em rất thích lên trang nhà www.memaria.net vì có những khi em bận làm việc không thể đi dự Thánh Lễ thì em có thể theo dõi các bài đọc, Thánh Kinh và những bài suy niệm của ngày hôm đó.”
Trước đó, một ông lớn tuổi ở nước Đức cũng email tới cám ơn Ban Biên Tập và các thân hữu vì đã giúp đỡ ông được nghe các bài giảng của các vị linh mục và giám mục người Việt vì theo ông nói thì đi dự lễ bằng tiếng Đức thì ông không thể hiểu hết những bài giảng của các linh mục người Đức.
Tôi vui mừng và cảm tạ Chúa đã cho các anh chị em trong Ban Biên Tập và Nhóm Thực Hiện Radio Giờ Của Mẹ và Nhóm Thư Viện Đức Tin có đủ sức khỏe, thì giờ và tấm lòng để phụng sự Chúa và phục vụ Dân Chúa.
Nhân đó, cô đọc giả kể cho tôi nghe về thị kiến Chúa Giêsu ban cho cô. Cô nằm mơ hai lần giống như nhau. Cô thấy Chúa Giêsu đến với cô và hỏi cô:
“Con có thực sự và thật lòng tin Ta không? Nếu con tin Ta thì hãy tha thứ cho những người xúc phạm đến con.”
Sau đó, cô tỉnh dậy, cảm tạ Chúa và hứa sẽ tha thứ cho những người xúc phạm và làm cho cô đau lòng trong suốt cuộc đời của cô. Dần dần những bịnh đau nhức và những bịnh tật khác tự động rời xa cô. Cô trở nên mạnh khỏe và vui vẻ. Cô biết khi mình không tha thứ thì sẽ sinh ra nhiều bịnh tật và tình trạng tinh thần buồn sầu và đau khổ.
Cô cũng hứa sẽ cầu nguyện thêm cho tôi được sức khỏe tốt cả phần hồn lẫn phần xác.
Đối với đa số người đời thì thật là khó khăn để tha thứ và quên đi những lỗi lầm của người khác khi họ luôn luôn và cố tình làm cho mình đau đớn.
Vì thế, linh mục Robert De Grandis đã soạn ra những kinh tha thứ cho những người gây đau đớn cho chúng ta từ khi mới được sinh ra cho đến hiện tại.
Mỗi ngày tôi cần phải xin ơn Chúa thường xuyên để tập tha thứ và cầu nguyện cho những kẻ làm cho cuộc đời mình khốn đốn.
Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã nhắc nhở cho con để con biết tha thứ cho chính con và những người gây đau khổ cho con. Tự sức mình, con không thể làm được. Xin Chúa đổi cho con trái tim của Chúa để con biết quên mình đi và quên hết những gì không không đáng nhớ. Amen.
Kim Hà 10/12/2015
|