CN 3295: CHẦU THÁNH THỂ CHÚA BAN ƠN CHỮA LÀNH
Một phụ nữ chia sẻ cảm nghiệm chữa lành mà Chúa ban cho con gái bà:
“Tôi tình cờ đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể và thấy có một cuốn sách dạy cầu nguyện. Tôi bắt đầu chầu Chúa Giêsu trên 10 năm nay trong khi con gái của tôi bị bịnh Lupus. Tôi đọc sách cầu nguyện, rồi Chúa Giêsu nói với tâm hồn tôi và đánh động tâm linh tôi.
Cho đến nay, chồng tôi và tôi luôn chầu Chúa Giêsu Thánh Thể. Hàng tuần chúng tôi đến thăm Chúa và ở với Chúa Giêsu suốt một tiếng đồng hồ. Giờ chầu hàng tuần của vợ chồng tôi là từ 2 giờ sáng đến 3 giờ sáng vào mỗi sáng Chúa Nhật.
Chúng tôi đều đặn tới với Chúa Giêsu trong hơn 10 năm như thế. Đó là giờ Thánh đặc biệt đem lại nhiều quyền năng và bình an cho chúng tôi. Lúc đó, chỉ có hai vợ chồng tôi cùng cầu nguyện trước sự hiện diện của Chúa Giêsu.
Thế rồi con gái tôi được Chúa chữa lành cho hết bịnh Lupus. Trước đó, cháu cũng đã chịu khó đi dự nhiều buổi lễ chữa lành. Cháu may mắn được bao nhiêu bạn bè và thân nhân cầu nguyện và nài xin Đức Mẹ Maria cầu bầu cho cháu. Gia đình tôi đặc biệt sùng kính Đức Mẹ Maria và Mề Đay Huyền Nhiệm của Mẹ ban.
Khi cầu nguyện với Chúa Giêsu thì chúng tôi mời cả một đoàn các thánh cầu bầu cho chúng tôi, trong đó có Thánh Cả Giuse, Bà Thánh Anna, Ông Thánh Joachim, Thánh Elizabeth và Thánh Zachariah và tất cả các thánh tông đồ, các thánh môn đệ, các thánh tử đạo và các thánh Thiên Thần.
Lúc ấy, con gái chúng tôi lâm bịnh nặng. Hai trái thận của cháu không hoạt động nên cháu phải đi lọc thận. Là người mẹ, tôi đau đớn đến chết khi nghe tin dữ ấy. Vì thế khi cháu nằm bịnh viện và thiếp ngủ đi thì tôi vội đến nhà nguyện trong bịnh viện để quỳ xuống cầu nguyện xin Chúa thương xót mà ban ơn chữa lành cho cháu và đừng để cháu phải đi lọc thận hàng tuần.
Và Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin của gia đình tôi. Ngài chữa lành bịnh Lupus và bịnh thận cho con tôi. Cháu đã lành bịnh hơn 10 năm nay và không còn phải nhập bịnh viện nữa.
Nhờ con gái tôi bị bịnh nặng nên tôi đã đến gần với Chúa hơn. Tôi bèn mua thêm các sách cầu nguyện và để lại trong nhà nguyện cho những người khác đọc và cầu nguyện sốt sắng hơn.
Tôi đọc kinh cầu Thánh Tâm Chúa Giêsu khi gặp Chúa trong nhà nguyện. Tôi bắt đầu ca ngợi Chúa, cảm tạ Chúa về những ơn Iành mà Chúa ban cho tôi và xin Chúa tiếp tục chữa lành và chúc phúc cho gia đình tôi và những gia đình khác.
Xin cảm tạ Lòng Chúa Thương Xót trong Năm Thánh Thương Xót này.
Kim Hà 9/12/2015
|