CN 3294: HÃY NẮM KẼM GAI CHO CHIM HÒA BÌNH ĐÁP XUỐNG
Trong một thế giới vô thần, hỗn loạn và bất bình an như thời đại này, chúng ta có khuynh hướng hoang mang lo âu, sợ hãi khi nghĩ đến chuyện khủng bố, giết chóc, thiên tai và nhân tai, chuyện vấn đề hâm nóng toàn cầu, phá thai, đồng tính luyến ái...
Điều tốt nhất là hãy gia nhập những nhóm cầu nguyện để cùng với các anh chị em trong nhóm sốt sắng cầu nguyện xin Chúa ban bình an cho thế giới và các gia đình.
Hàng ngày, đa số các tin tức xuất hiện trên các đài truyền hình và truyền thanh đều đem đến các tin xấu hoặc tin giật gân. Thay vì theo dõi các tin này, chúng ta nên mua những sách hạnh các thánh vê nghiền ngẫm để học hỏi gương các thánh đã làm gì, đã phản ứng thế nào khi gặp phải những sự khó khăn và thử thách.
Hôm nay tôi tình cờ tìm được tấm thiệp có hình ảnh con chim bồ câu. Phía sau tấm thiệp ấy ghi một lời nói đánh động của LM Niall O’Brien, Dòng Columban Fathers tại Nebrasca. Cha đã có một tư tưởng đẹp tuyệt vời nên tôi muốn chia sẻ với quý vị như sau:
“Một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của sự bất bạo động là hình ảnh một bàn tay của con người nắm chặt lấy dây kẽm gai, cố chịu đau đớn do kẽm gai đâm vào da thịt. Nhờ đó mà con chim bồ câu hòa bình có thể tìm được một chỗ an toàn để đáp xuống.
Do đó trong tình trạng giận dữ và bạo lực, chúng ta cần phải là người đầu tiên làm ngưng bạo lực; chúng ta cần phải nắm lấy sợi dây kẽm gai nhọn và sắc với đôi bàn tay trần trụi của mình để cho chim bồ câu có thể dễ dàng đáp xuống.
Nếu bạn chỉ cần suy gẫm một phút thôi thì bạn sẽ thấy đó là những gì mà Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế Từ Nhân và Thánh Thiện đã làm cho nhân loại chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa và ngợi khen Lòng Chúa Thương Xót! Xin Chúa tha tội cho chúng con và gia đình chúng con! Xin cho con yêu mến Chúa nồng nàn. Amen.
Kim Hà 9/12/2015
|