MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3291: Cảm Nghiệm Của Đức Giám Mục Mai Thanh Lương
Thứ Tư, Ngày 9 tháng 12-2015

CN 3291: CẢM NGHIỆM CỦA ĐỨC GIÁM MỤC MAI THANH LƯƠNG

Sang năm, vào ngày 16 tháng 5 năm 2016 sẽ là lễ kỷ niệm 50 năm thiên chức linh mục của Đức Giám Mục Dominic Mai Thánh Lương. Nhân dịp đến thăm ngài trong bịnh viện, chúng tôi được phép phỏng vấn ngài. Điều đầu tiên ngài chia sẻ là về sự gắn bó của ngài với phong trào Canh Tân Đặc Sủng.

Trong những bài giảng trước đây, ngài có nhắc đến Đức Hồng Y Leo Joseph Suenens, một nhà lãnh đạo Công Đồng Vatican II. Ngài là người nước Bỉ, mất năm 1996. (16 July 1904 – 6 May 1996).

Năm 1967, Đức Cha Lương đã gặp gỡ Đức Hồng Y Suenens tại một Đai hội Thánh Linh. Khi ấy nhờ lời cầu nguyện của Đức Hồng Y mà Chúa Thánh Thần đã hiện xuống cách mạnh mẽ với mọi người hiện diện vào hôm đó.

Hiện nay tại Louisiana vẫn còn có một người chứng sống sót là bà Pat Manfields. Bà cũng được chứng kiến những phép lạ Chúa Thánh Thần đã  ban cho cộng đoàn dân Chúa nhiều lần. 

Một lần khác, Đức Hồng Y Suenens đến cầu nguyện ở Đại Học Notre Dame tại Indiana. Lúc đó có chừng 120 ngàn người quy tụ cầu nguyện và ca ngợi Chúa. Trong khi ngài và mọi người cầu nguyện chì có nhiều ơn lạ do Chúa Thánh Thần ban cho.

Có một phụ nữ bật miện nói ra một loạt tiếng lạ mà không ai hiểu. Ngưòi ta bèn ghi lại, phân tích thì hóa ra chị ấy đọc một đoạn Thánh Kinh Cựu Ước trong sách Tiên Tri Isaiah mà bằng tiếng Aramaic, là tiếng nói của Chúa Giêsu.

Đúc Cha Lương cho rằng ơn Chúa Thánh Thần là Ơn Thánh Hoá cuộc sống mình, nhưng mọi người thường hay xin ơn chữa lành và nếu như họ không được chữa lành thì họ bỏ không sinh hoạt nhóm Thánh Linh nữa. Ơn thánh hoá là được kết hợp thân tình với Chúa Giêsu và có tâm tình yêu mến Chúa.

Đức Cha cho biết là ngài cũng được ơn tiếng lạ. Mỗi buổi sáng ngài thường dậy sớm cầu nguyện một mình. Khi kết hợp với Chúa và được Chúa cho phép thì ngài cất lời cầu nguyện bằng tiếng lạ để ca ngợi Chúa. Ngài nói rằng:

"Đôi lúc ngôn ngữ loài người không đủ để diễn tả tâm tình yêu mến Chúa. Và đó là tiếng lạ đích thực, không phải giả vờ tạo ra. Khi được kết hợp với Chúa thì trong thẳm sâu của linh hồn, con người dâng lên Chúa tình yêu và lòng sốt mến."

Ngài đồng ý là:

“Ơn cầu nguyện bằng tiếng lạ là ơn tài bồi cho chính mình. Đó là chìa khóa mở cửa tất cả các đặc sủng của Chúa Thánh Thần và lúc đó thì có những ơn chữa lành xẩy ra.”

Ngài kể rằng trong khóa tĩnh tâm Thánh Linh  ở vùng Rosemead vào cuối tháng 5 năm 2015, có một phụ nữ trong nhóm cầu nguyện đã được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần. Chị luôn nói về Chúa Thánh Thần mà trước đó chị không hiểu biết gì Ngài.

Đức Cha cũng chia sẻ rằng ngài có những cảm nghiệm thánh thiêng:

Vào mùa Giáng Sinh cách đây mấy chục năm, khi ngài ở lại chủng viện một mình trong khi tất cả mọi người được về nhà mừng lễ Giáng Sinh, ngài bèn đi chầu Chúa ở hang đá và ngài than thở với Chúa. Chợt ngài nghe tiếng Chúa Giêsu nói với Đức Mẹ Maria rằng:

Con thấy nó cô đơn quá nên con sẽ nhường chỗ trong lòng Mẹ cho nó vào trong lòng Mẹ để Mẹ an ủi nó.”

Kim Hà,
9/12/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3300: Tương Quan Giữa Cuộc Hiện Ra Tại Paris Và Medjugorje (12/12/2015)
Cn 3299: Vâng Lời Mẹ Maria Thì Được Mẹ Bảo Vệ (12/12/2015)
Hãy Mang Binh Giáp Của Thiên Chúa Để Có Thể Đứng Vững (12/11/2015)
Cn 3298: Tất Cả Qua Đi Chỉ Có Vinh Quang Của Chúa Còn Mãi (12/11/2015)
Cn 3297: Nếu Con Tin Ta Thì Hãy Tha Thứ (12/10/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3295: Chầu Thánh Thể Chúa Ban Ơn Chữa Lành (12/9/2015)
Cn 3294: Hãy Nắm Kẽm Gai Cho Chim Hòa Bình Đáp Xuống (12/9/2015)
Cn 3293: Năm Tác Phẩm Công Giáo Ảnh Hưởng Đời Sống Con Người (12/9/2015)
Cn 3292: Đức Cha Mai Thanh Lương Và Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam Ở Hoa Kỳ (12/9/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3290: Chúa Giêsu Cứu Sống Tôi (12/8/2015)
Cn 3289: Tiếng Nói Và Bàn Tay Chúa Giêsu Tại Vùng Trung Đông (3) (12/7/2015)
Cn 3288: Thị Kiến Chúa Giêsu Tại Vùng Trung Đông (2) (12/7/2015)
Cn 3287: Chúa Giêsu Đang Hoạt Động Tại Vùng Trung Đông (1) (12/7/2015)
Cn 3286: Phép Lạ Cứu Sống Vào Mùa Giáng Sinh (12/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768