CN 3290: CHÚA GIÊSU CỨU SỐNG TÔI
Nguồn: Spiritdaily.com
Một người đàn ông kể cảm nghiệm mà Chúa cứu sống ông ta:
“Khi tôi được 52 tuổi thì tôi bị một cơn đau tim cấp tính. Một bác sĩ lập tức mổ tim cho tôi vì tôi có 4 mạch máu bị tắc nghẽn không làm việc. Trong khi bác sĩ gây mê cho tôi thì tôi nhìn thấy một luồng ánh sáng ở cuối đường hầm. Tôi thấy mình đứng lên và đi theo luồng ánh sáng ấy. Có một cánh cửa và tôi mở cửa đi vào trong. Thì ra đó là một phòng giải phẫu. Trong đó tôi nhìn thấy ba mẹ tôi (cả hai người đã qua đời).
Cha mẹ tôi đang đứng chung quanh cái bàn và có luồng ánh sáng bao bọc họ. Có các Thiên Thần ở chung quanh phòng. Tôi nhìn lên bàn và thấy có một em bé nằm trên bàn. Thì ra em bé ấy lại là tôi. Tôi nhìn ba tôi. Ba tôi nhìn thẳng vào mặt tôi và nói rằng:
“Con ơi, chưa đến phiên con, lúc trước và bây giờ, vậy con hãy đi về đi!”
Thế là tôi thoát chết vì ca mổ tim thành công. Cho đến nay, tôi vẫn còn sống và yêu mến Chúa. Tôi tin tưởng vào quyền năng của lời cầu nguyện.
Tôi nhận thấy lời cầu nguyện giúp đỡ cho nhiều người và nhiều gia đình trong mọi tình huống tưởng như tuyệt vọng. Tôi tin vào những phép lạ. Tôi cảm tạ Thiên Chúa trên trời vì Ngài luôn giúp đỡ, hướng dẫn và ban cho chúng ta những ơn lành và quyền năng. Ngài thực sự lắng nghe và đáp lời cầu nguyện của chúng ta.
Lời cầu nguyện của chúng ta không bao giờ uổng phí. Chúa dùng lời cầu nguyện của ta để cứu gia đình ta và những người khác. Đừng bao giờ ngưng cầu nguyện. Tạ ơn Chúa muôn muôn đời!
Kim Hà 8/12/2015
|