CN 3289: TIẾNG NÓI VÀ BÀN TAY CHÚA GIÊSU TẠI VÙNG TRUNG ĐÔNG (3)
Nguồn: www.cbn.com
VƯƠNG MIỆN CỦA VUA KITÔ
Một người tên "Dennis" cũng có một giấc mơ về Chúa Giêsu:
"Trong giấc mơ, tôi nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu Kitô có những vết thương. Chúa Giêsu đội một c ái mão gai, đó là Vương Miện của một vị Vua. Rồi có một luồng ánh sáng chói chang xuất phát từ từng phần của thân xác của Chúa Giêsu. Có rất nhiều người cúi đầu thờ lạy Chúa Giêsu.”
"Tôi vẫn còn giữ lại trong ký ức về giấc mơ ấy. Giấc mơ sống động trong tôi và ở mãi với tôi hàng ngày. Tôi còn nhớ hình ảnh Thiên Đàng mà tôi được Chúa Giêsu cho thấy. Chúa Giêsu chỉ dẫn cho tôi thấy nhiều thứ khác nhau sau khi tôi tin nhận Chúa. Và giấc mơ đã thay đổi cuộc đời của tôi, đó cũng là một bước ngoặt của cuộc sống tôi.”
CBN News hỏi ông Dennis xem có những người nào ỏ trong nước Iran đi theo Chúa Giêsu không?
"Dạ có chứ, nhiều người đi theo Chúa Giêsu Kitô qua giấc mơ mà họ nhận được. Chúa Giêsu hiện ra với họ. Tôi cảm nghiệm được với đôi mắt của mình và thấy ai ai cũng đi tìm về ngôi nhà của mình, về chân lý.”
"Người dân Iran đang chịu rất nhiều khó khăn và thử thách vào lúc này. Chỉ có một Đấng có thể thay đổi tình trạng ấy mà thôi, đó là Chúa Giêsu Kitô.”
"Vậy xin mọi người hãy cầu nguyện và xin những người khác cầu nguyện cho những người dân Iran khốn khổ để họ cảm nghiệm được quyền năng của sự phục sinh.”
Giáo Hội Kitô Giáo Phát Triển Nhanh
Chính quyền Iran cố gắng đồng hóa người Công giáo với Hồi giáo. Dù họ cố gắng bao nhiêu đi nữa thì các nhà truyền giáo nói rằng nước Iran có một giáo hội Kitô giáo lớn mạnh nhanh nhất trên thế giới.
Trong khi các chính trị gia và giới cực đoan cố gắng sắp xếp lại vùng Trung Đông thì ông Fabian và những người khác nói rằng Chúa Thánh Thần đang hoạt động mãnh liệt đến mức cao độ để thay đổi cuộc đời của nhiều người. Ông Fabian nói:
"Mùa gặt đang chín mùi và mọi người đang thất vọng. Họ mất tất cả mọi sự. Họ đang chịu đau đớn. Họ cần sự giúp đỡ. Họ sẵn sàng lắng nghe và họ cần biết về Chúa Giêsu.”
"Thật sự có những người xấu đang muốn giết hại và phá huỷ, nhưng cũng có rất nhiều người khác đang mong chờ một câu trả lời cho cuộc đời.”
"Và chúng ta là ánh sáng và muối cho đời, chúng ta cần phải ở nơi này trong thời kỳ hiện nay để trở nên tiếng nói và bàn tay của Chúa Giêsu để mang Phúc Âm của Vương Quốc Thiên Đàng cho cuộc đời những người khác.”
Kim Hà 7/12/2015
|