CN 3288: THỊ KIẾN CHÚA GIÊSU TẠI VÙNG TRUNG ĐÔNG (2)
Nguồn: www.cbn.com
ĐƯỢC TÁI SINH
Một phụ nữ tên Barbara bắt đầu đọc Thánh Kinh Tân Ước. Cô kể:
"Khi tôi bắt đầu đọc Thánh Kinh thì một nguồn năng lực từ Thánh Kinh đến với trái tim tôi, giống như một hòn đá nhỏ ném vào giữa đại dương. Nguồn năng lực ấy đến với cuộc đời tôi và tôi không còn là con người cũ nữa. Tôi được tái sinh, hoàn toàn khác con người cũ xấu xa. Những gì mới đã xẩy ra cho tôi thật là đặc biệt và độc đáo.”
"Một đêm kia khi tôi nằm trên giường, tôi thấy Chúa Giêsu hiện ra. Ngài nói về Thiên Đàng và Vương Quốc Thiên Chúa. Ngài chỉ dẫn về Thiên Đàng cho tôi thấy. Rồi Chúa Giêsu bảo tôi phải đọc Thánh Kinh để đức tin tôi được lớn mạnh hơn và để tôi có thể chia sẻ đức tin của mình với các bạn hữu."
"Tôi không được thấy khuôn mặt Chúa Giêsu nhưng tôi thấy hình dáng của Chúa. Ngài là Vua và Vương Quốc của Ngài gồm toàn thể vũ trụ và những người đang cúi đầu chào Ngài. Ngài nói về Vương Quốc Thiên Đàng và tôi là một trong những người đứng trước Nhan Thánh Chúa.”
CBN News phỏng vấn Barbara về cảm nghĩ của cô ra sao trong lúc này. Cô đáp:
"Tôi cảm nghiệm rằng mình có một kho tàng lớn lao và quý giá. Khi tôi tặng những vật quý cho người khác thì lại càng có nhiều vật quý của kho tàng đến với tôi.”
"Nước Iran là một nơi nguy hiểm. Nếu tôi không suy nghĩ như đa số những người khác thì tôi bị xem như thành phần phản loạn. Như thế tôi tự chọn định mệnh của mình hoặc tôi tự đưa mình vào cái chết.”
QUYẾT ĐINH THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI
Một phụ nữ tên "Claire" đến với đức tin qua Lời Chúa và qua một người bạn. Cô chia sẻ:
"Khi tôi đọc Thánh Kinh thì tôi không thể hỏi những người khác hãy giải thích câu Kinh Thánh cho tôi. Rồi tôi vào đại học. Tại đại học, tôi gặp gỡ một phụ nữ người Armenia. Tôi hỏi cô ta về nhiều thắc mắc liên quan đến Kitô giáo và Kitô hữu:
“Người Kitô giáo sống cách nào? Họ thờ phượng Chúa ra sao?”
“Tôi hỏi cô ta rất nhiều điều về cuộc sống người Kitô hữu. Cô bạn tôi đã kiên nhẫn trả lời những câu hỏi của tôi; rồi cô ta giới thiệu Kitô giáo với tôi để tôi tự quyết định theo Chúa Giêsu hay không theo Chúa. Và tôi quyết định theo Chúa Giêsu.
“Sau đó Chúa Giêsu Kitô ban cho tôi rất nhiều ơn lành. Tôi không thể diễn tả Chúa Giêsu trong vài câu nói nhưng những gì mà tôi không thể nói ra thì đã xẩy ra cho tôi. Ví dụ khi tôi đang cầu nguyện và dâng những tư tưởng và tình cảm trong trái tim của mình lên Chúa thì tôi tin rằng bàn tay của Chúa đụng chạm trái tim tôi và lắc mạnh trái tim của tôi.“
Kim Hà 7/12/2015
|