CN 3287: CHÚA GIÊSU ĐANG HOẠT ĐỘNG TẠI VÙNG TRUNG ĐÔNG (1)
Nguồn: www.cbn.com
Khi thế giới nhìn thấy sự tàn nhẫn vô nhân đạo của lực lượng ISIS thì họ nói về chiến tranh, về tình trạng tuyệt vọng và thống khổ. Dù sự dữ đang làn tràn nhưng có một số người Kitô giáo nói rằng Chúa Giêsu đang hoạt động mạnh mẽ tại những vùng mà bóng tối sự dữ đang thống trị.
Khi ISIS thắng ở miền Bắc Iraq và bách hại người Kitô hữu thì Thánh Kinh bắt đầu thật sự được loan truyền mạnh mẽ. Một người tên Fabian nói với bản tin CBN như sau:
"Dù cho bóng tối đến để diệt đi ánh sáng và muối mặn cuộc đời; dù cho quân sát nhân đã hành hạ và giết chết nhiều người và đem lại nỗi thống khổ và đau đớn, nhưng chúng tôi đang nhìn thấy sự hiện diện thiêng liêng của Thiên Chúa. Chúng tôi thờ lạy, cầu nguyện và cảm nghiệm sự hiện diện của Chúa Giêsu. Mọi người bắt đầu mở Thánh Kinh ra, đọc Lời Chúa và đi theo Chúa, ngay cả khi họ còn là người Hồi Giáo."
Những hiện tượng siêu nhiên và những cuộc gặp gỡ lạ lùng.
Ông Fabian là người hướng dẫn một nhóm cầu nguyện tại vùng Kurdistan. Ông được gặp gỡ một số những người được nhìn thấy, thị kiến và nói chuyện với Chúa Giêsu. Ông kể:
"Có những người ở trên đường phố và trong các trại tị nạn, ở những nơi mà lực lượng ISIS đang làm chủ, ngay cả những người bình thường ở đây cũng có những giấc mơ và thị kiến về Chúa Giêsu.”
Các hiện tượng siêu nhiên này xẩy ra ở mọi nơi, từ những nơi mà ISIS kiểm soát cho đến toàn cõi bờ Vùng Trung Đông rộng lớn.
CBN News đã gặp gỡ một số người dân Iran đến thăm Kurdistan. Họ chia sẻ cảm nghiệm nhưng để bảo mật nên danh tính họ được thay đổi. Một phụ nữ tên Abby nói với CBN rằng:
“Thình lình trong một đêm khi tôi đang nằm ngủ thì tôi mơ thấy một luồng Ánh Sáng đến nói chuyện với tôi, giống như tôi đang nói chuyện với quý vị lúc này. Luồng Ánh sáng gọi tên tôi và bảo:
‘Con hãy đến với Ta. Ta sẽ cứu con và giải thoát con.’
"Nhưng tôi không hiểu luồng ánh sáng đó là ai. Có những người khác trong giấc mơ cũng nói với tôi:
'Con hãy đến với chúng ta, dừng ngần ngại. Hãy đến và chúng ta sẽ giải cứu con.'
“Tôi tin vào giấc mơ nhưng tôi không chịu đầu phục cuộc đời mình cho nguồn ánh sáng mà tôi tin đó là Chúa Giêsu Kitô. Năm nay, khoảng 7 tháng trước đây, mẹ tôi và tôi quyết định đi theo Chúa Giêsu với trọn trái tim mình.”
"Khi chúng tôi đến với nhóm cầu nguyện này, người ta giải thích cho chúng tôi về cuộc đời Chúa Giêsu Kitô và Vương Quốc của Ngài dựa theo lời Thánh Kinh. Tại nơi này, chúng tôi hiểu được giấc mơ và hiểu rằng luồng ánh sáng ấy chính là Chúa Giêsu. Ngài kêu gọi chúng ta để ban ơn cứu độ và cho chúng ta được nghỉ ngơi và Ngài ban sự sống cho chúng ta.”
CBN News hỏi liệu Abby có phải đối đầu với những thử thách ở Iran (Ba Tư) không thì cô ta nói:
"Nếu người biết rằng chúng tôi đi theo Chúa Giêsu thì người ta sẽ tẩy chay chúng tôi. Đó là cuộc bách hại về mặt xã hội. Còn nếu chính quyền biết về đức tin của tôi thì tôi có thể bị họ treo cổ trên đường phố hay hành quyết ngay.”
Kim Hà 7/12/2015
|