CN 3286: PHÉP LẠ CỨU SỐNG VÀO MÙA GIÁNG SINH
Nguồn: Spiritdaily.com
Anh Robert kể cảm nghiệm của đời anh:
" Trước khi bị rớt xuống cửa sổ, thì vào ngày 13 tháng 12 năm 1948, tôi bị bịnh nặng và cần phải mổ óc nhưng các bác sĩ chưa mổ được vì tôi bị cơn sốt cao. Lúc đó các bác sĩ bảo cha mẹ tôi rằng:
“Con trai của ông bà không sống nổi đến lễ Giáng Sinh đâu.”
Thế rồi vào ngày 25/12/1948, Dr. Willis ra khỏi phòng đỡ đẻ và nói với ba tôi rằng ông ấy mới đỡ đẻ cho một bé trai mạnh khỏe nhưng tại sao mà bé trai ấy lại chết trong tay của ông mà không biết lý do. Rồi bác sĩ Willis bảo tôi hãy đưa tôi về nhà vì tôi xứng đáng để chết nơi nhà tôi.
“Ngày 18 tháng 12 năm 1948, lúc tôi mới là một em bé 17 tháng thì tôi bị rớt từ cửa sổ của tầng lầu thứ ba xuống. Gia đình mang tôi đến bịnh viện thì bác sĩ tuyên bố tôi chết rồi. Bà ngoại tôi đến nhà quàn và nói với mọi người rằng:
“Xin mở khăn bọc xác cháu tôi ra vì tôi biết nó không chết. Có một luồng ánh sáng chiếu trên đầu đứa bé và những ngón chân bé động đậy.“
Quả thật, Chúa cứu bé Robert vào dịp Giáng Sinh năm 1948 và anh Robert còn sống đến nay là 67 tuổi. Chúa đã nhận lời cầu nguyện của gia đình bé để cho phép bé được sống lại.
"Cha mẹ tôi và các ông bà của tôi sốt sắng cầu nguyện cho tôi và những lời cầu nguyện của họ được Chúa nhận lời. Tôi sống sót. Các bác sĩ không tin rằng tôi có thể sống đến lúc trở thành một thiếu niên.
Ngày nay vẫn còn có một cô y tá chăm sóc cho tôi từ dạo đó còn sống. Mỗi khi gặp lại tôi thì cô lại khóc vì cảm tạ Chúa thương xót tôi.
Đến lúc tôi được 18 tuổi, tôi muốn nhập ngũ. Bác sĩ bảo tôi rằng:
“Cháu không thể vào lính được vì sức khỏe của cháu kém lắm."
Tôi bèn cầu nguyện để xin Chúa cho bác sĩ ký giấy và cho Quân Đội nhận tôi. Thế rồi tôi đã phục vụ tổ quốc trong ba năm, và có một năm phục vụ ở Việt Nam. Tôi cảm tạ Chúa vì nhiều người đã thương xót cầu nguyện cho tôi và tôi được Chúa bảo vệ.
Tôi tiếp tục cầu nguyện xin Chúa ban cho tôi một người vợ tốt. Và tôi gặp gỡ người vợ tôi. Tôi cảm tạ Chúa mỗi ngày vì Ngài thương xót ban cho tôi một người vợ tốt lành. Trong suốt 7 năm hôn nhân, chúng tôi không có con. Tuy nhiên, tôi không bỏ cuộc mà tiếp tục cầu nguyện. Cuối cùng vợ tôi sinh một con trai. Việc sinh nở gặp trở ngại, lẽ ra cả vợ và con trai tôi đã chết nhưng vì lời cầu nguyện khẩn thiết của nhiều người và của tôi mà cháu Sidney được sống.
Bác sĩ bảo tôi không thể có thêm con nữa nhưng gia đình tôi vẫn tiếp tục cầu nguyện. Hai năm sau đó, tôi có thêm một bé gái tên Rachel. Tôi lại cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho chúng tôi hai đứa con đẹp đẽ và khỏe mạnh. Ngợi khen Chúa!
Tôi hằng cảm tạ Chúa mỗi giây phút của cuộc đời mình vì những ơn lành như mưa tuôn rơi trên cuộc đời của gia đình chúng tôi.
Kim Hà 6/12/2015
|