CN 3285: CHÚA CHỮA LÀNH TỘI KHÔNG THA THỨ
Một người bạn trẻ trong nhóm cầu nguyện kể cho chúng tôi nghe câu chuyện sau đây:
“Em gặp bà này ở nhà thờ Thánh Linh, Fountain Valley, California. Vì tiếng Anh của em không giỏi nên em sẽ kể lại những gì mà em biết sơ sơ thôi. Hôm nào rảnh, em sẽ đưa bà Mỹ này đến kể chuyện cảm nghiệm của bà cho chị nghe.”
Tôi nóng lòng đợi mãi mà chưa được gặp gỡ bà Mỹ già. Vậy tôi sẽ kể lại những gì mà cô bạn kể ra và tôi nhớ được. Sau này sẽ bổ túc thêm:
“Bà Bea là một người Mỹ già khoảng 81 tuổi. Trước đây, bà rất giận người em trai vì anh ta bất hiếu, đối xử tệ bạc với cha mẹ và anh chị em ruột thịt trong gia đình. Vì giận hờn EM nên bà Bea bỏ đạo luôn và không đi lễ hàng tuần nữa.
Thế rồi bà cứ bị đau ốm mãi. Cho đến một ngày có người bạn rủ bà đi tham dự một Thánh Lễ chữa lành. Bà nể lời bạn mời nên đi. Trong nghi thức chữa lành thì vị linh mục nói rằng hôm nay Chúa chữa lành bịnh đau cổ cho một người. Vậy ai thấy cổ mình nóng thì đó là ơn Chúa chữa lành cho mình. Người ấy cần phải đứng lên tuyên xưng, nhận ơn chữa lành và cảm tạ Chúa.
Bà Bea cảm thấy Chúa đang chữa lành cho mình, tuy nhiên bà Bea cứ ngồi lỳ ra, không đứng lên, không tuyên xưng. Cuối cùng, vị linh mục đến bên cạnh bà và nói một cách quả quyết:
“Chúa chữa lành cho bà rồi đó. Mời bà qua phòng kia để các nữ tu cầu nguyện thêm cho bà.”
Cực chẳng đã, bà Bea vào một phòng ở bên cạnh. Nơi ấy có 4 nữ tu chờ sẵn để đặt tay cầu nguyện cho bà. Ngay lập tức bà hết đau cổ. Các nữ tu còn nói họ nghe được tiếng Chúa Giêsu nói rằng:
"Chúa sẽ đến với bà trong một tuần lễ để tiếp tục chữa lành phần hồn của bà."
Rồi bà cảm thấy sự hiện diện của Chúa Giêsu bên cạnh bà. Chúa đổi Trái Tim của Chúa với trái tim của bà. Chúa đặt tay trong miệng bà và rút ra một con rắn dài từ miệng lưỡi bà. Chúa cho bà biết rằng:
“Sự giận hờn không tha thứ là do ma quỷ hoành hành và làm cho con người bất bình an và hận thù."
Trong một tuần liên tiếp, Chúa Giêsu dạy bà nhiều điều tốt lành. Sau đó, bà trở lại nhà thờ, dự lễ hàng ngày và cầu nguyện liên lỉ. Bà nói:
“Tội không tha thứ làm cho người ta không được lên Thiên Đàng và khiến người ta vào hỏa ngục hay phải đền tội lâu dài trong luyện ngục. Tôi cảm tạ Chúa vì Ngài đã tha thứ cho tôi và chữa lành cho tôi cả xác lẫn hồn. Ngợi khen Chúa muôn muôn đời!”
Kim Hà 6/12/2015
|