Google Search
Local Search
|
|
Bổ nhiệm Giám mục Giáo phận Thái Bình
|
Bổ nhiệm Giám mục phụ tá Tổng Giáo phận Saigon
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Lễ Đức Mẹ Mân Côi.
Xin mời nghe proshow "Lời Gọi Fatima" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
Xin chia sẻ cùng quí cha, thày và anh chị proshow "Danh Thánh Đức Maria" do Lm Lê Khắc Lâm thực hiện.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
|
|
|
Thứ Bảy, Ngày 2 tháng 1-2016
|
Thông Điệp ngày 2/12/2015 qua thị nhân Mirjana Các con yêu dấu, Mẹ luôn ở với các con bởi vì Thánh Tử Mẹ giao phó các con cho Mẹ. Và các con, các con của Mẹ ơi, các con cần đến Mẹ, các con đang kiếm tìm Mẹ, các con đang đến với Mẹ, và các con đang mang niềm vui tới cho Trái Tim Từ Mẫu của Mẹ. Mẹ có, và luôn luôn có tình yêu thương cho các con; cho các con đang đau khổ và cho các con dâng hiến đau đớn và những đau khổ của mình cho Thánh Tử Mẹ và cho Mẹ. Tình yêu của Mẹ tìm kiếm tình yêu của tất cả các con của Mẹ, và các con Mẹ tìm kiếm tình yêu thương của Mẹ. Qua yêu thương, Chúa Giêsu tìm kiếm sự hiệp nhất giữa Trời và đất; giữa Cha Trên Trời và các con, các con nhỏ của Mẹ ơi - đó là Giáo Hội của Ngài. Vì thế, cần thiết cầu nguyện nhiều, cầu nguyện và yêu thương Giáo Hội nơi mà các con thuộc về. Bây giờ, Giáo Hội đang đau khổ và cần các tông đồ là những người qua sự hiệp nhất yêu thương, qua sự chứng nhân và cho đi, tỏ lộ con đường của Thiên Chúa. Giáo Hội cần những tông đồ là những người qua việc sống Mầu Nhiệm Thánh Thể với trọn tấm lòng, làm những công việc cả thể; Giáo Hội cần đến các con, các tông đồ tình yêu của Mẹ. Các con nhỏ của Mẹ ơi, ngay từ ban đầu, Giáo Hội đã bị bách hại và bị phản bội, nhưng ngày qua ngày Giáo Hội lớn lên. Giáo Hội không thể bị huy diệt bởi vì Thánh Tử Mẹ trao ban cho Giáo Hội một con tim - đó là Bí Tích Thánh Thể, và ánh sáng Phục Sinh của Ngài đã chiếu sáng và sẽ tiếp tục chiếu sáng trên Giáo Hội. Vì thế, các con đừng sợ hãi. Các con hãy cầu nguyện cho các chủ chiên mình để các ngài có sức mạnh và yêu thương làm cầu nối ơn cứu độ. Cám ơn các con.
(Translated by/ Chuyển Ngữ Bởi www.KinhMungMaria.com) Message to Mirjana on December 2, 2015 "Dear My children, I am always with you because my Son entrusted you to me. And you, my children, you need me, you are seeking me, you are coming to me, and you are bringing joy to my motherly heart. I have, and always will have, love for you; for you who suffer and who offer your pains and sufferings to my Son and to me. My love seeks the love of all of my children, and my children seek my love. Through love, Jesus seeks unity between Heaven and earth; between the Heavenly Father and you, my children - His Church. Therefore, it is necessary to pray much, to pray and love the Church to which you belong. Now, the Church is suffering and needs apostles who by loving unity, by witnessing and giving, show the ways of God. The Church needs apostles who by living the Eucharist with the heart, do great works; it needs you, my apostles of love. My children, from the very beginning, the Church was persecuted and betrayed, but day by day it grew. It is indestructible because My Son gave it a heart - the Eucharist, and the light of His resurrection shone and will continue to shine upon it. Therefore, do not be afraid. Pray for your shepherds that they may have the strength and the love to be bridges of salvation. Thank you!”
|
|
Tin/Bài mới
Tin/Bài cùng ngày
Tin/Bài khác
|
|