CN 3271: CÁI CHẾT ĐẾN BẤT NGỜ
Trong Thánh Lễ hôm nay, vị linh mục kể một cảm nghiệm thật đáng cho chúng ta suy gẫm:
“Ngày hôm qua và dịp lễ Thanksgiving, "Lễ Tạ Ơn” tôi nhận được một tin nhắn từ một gia đình trẻ. Hai vợ chồng họ đều là giáo sư. Họ có 3 người con. Tôi không gặp hai người con lớn nhưng lúc tôi đến thì chỉ có người con nhỏ nhất 12 tuổi. Cháu đang sinh hoạt tại giáo xứ chúng ta.
Người vợ mới có 46 tuổi. Chị siêng năng tập thể thao và đi bộ hàng ngày ở công viên Miles Square Park. Ngày 31/10/2015, chi bị đau tim cấp tính nên gia đình đưa vào bịnh viện. Từ đó đến nay là hơn 20 ngày. Bác sĩ tìm mọi cách chữa trị cho chị nhưng nay thì họ đành bó tay vì không chữa được trái tim chị. Thế là họ gửi chị về nhà để chờ chết.
Khi tôi xức dầu và ban các phép Bí Tích cuối cho chị thì chị cố gắng thều thào nói vài lời mà tôi không nghe rõ nên không hiểu được. Anh chồng hiểu được ngôn ngữ bất thành lời của vợ. Anh nói với tôi:
“Thưa cha, vợ con xin cha ở lại thêm một lúc nữa.”
Thì ra lúc gần chết, người ta thường lưu luyến gia đình và những người thân quen. Tôi dùng Lời Chúa an ủi chị. Thật sự, tôi cũng bị sốc khi thấy chị sắp ra đi trong khi tuổi còn rất trẻ, ước mơ cho cuộc sống còn tràn đầy. Chị có thể chết bất cứ lúc nào trong mùa lễ tưng bừng này. Nay chị muốn sống những giây phút còn lại với chồng con và gia đình."
Cuộc sống trần gian luôn ngắn ngủi mà chỉ có cuộc sống trên Thiên Đàng là vĩnh cửu. Đức Mẹ Maria đã nói ở linh địa Medjugorje rằng:
“Các con quá bận rộn với cuộc sống trần gian nhưng cuộc sống của chúng con chỉ là một cái chớp mắt trong cuộc sống vĩnh cửu.”
Xin Chúa cho chúng con biết luôn dành những giây phút quý báu của ngày đời để sống trọn vẹn trong tình yêu với vợ chồng, con cái và cha mẹ, để khi được về với Chúa thi chúng con không còn tiếc nuối và ân hận điều gì. Amen.
Kim Hà 27/11/2015
|