CN 3250: NHÀ THẦN BÍ NGƯỜI MỸ VIẾT VỀ CHÚA KITÔ
Nguồn: Spiritdaily.com
Nước Hoa Kỳ có một nhà thần bí thời đại và có thể là một vị thánh trong tương lai. Bà là một phụ nữ có năm vết thương Thánh, một người cải đạo từ giáo phái Mormon sang Công Giáo.
Bà thường có những cơn ngất trí kéo dài hàng giờ. Bà được Chúa cho thấy các thị kiến thánh một cách rõ ràng, có những hình ảnh như các đoạn phim về cuộc đời và cái chết của Chúa Giêsu.
Bà là nhà thần bí tên Cora Evans, xuất thân từ tiểu bang Utah. Bà kể chuyện thành một cuốn sách rất cảm động với tựa đề là Refugee from Heaven: the Mystical Life of Christ, tạm dịch là Người Tỵ Nạn từ Thiên Đàng, cuộc đời thần thiêng của Chúa Giêsu Kitô. Cuốn sách này được nhiều người đón nhận.
Từ tháng 4 năm 1957, bà Cora nhận được cảm nghiệm đầu tiên, đó là cuộc thăm viếng của Đức Mẹ Maria. Mẹ hiện ra lúc bà chỉ mới là một bé gái 3 tuổi. Sau đó rất lâu, bà mới tìm về đạo Công Giáo khi ở lứa tuổi 30.
Bà viết:
“Tôi sống không có Chúa và tôn giáo nhưng tôi may mắn có một người chồng tốt lành. Khi tôi nhìn chồng và học hỏi để yêu thương anh ấy nhiều hơn thì tôi giải quyết là giúp đỡ anh ấy tìm Thiên Chúa. Sau 10 năm tìm kiếm, chúng tôi tìm được một Thiên Chúa Chân Thật trong giáo hội Công Giáo La Mã.”
Tòa Thánh Vatican đã chấp nhận đề nghị phong chân phước và phong Thánh cho Người Tôi Tớ Chúa. Hiện nay giáo phận Monterey ở California đang tiến hành cuộc điều tra về cuộc đời và những tác phẩm của bà.
Ngoài các thị kiến, cuộc ngất trí và những vết thương Thánh, bà Cora Evans còn cảm nghiệm được ơn lưỡng tại, mùi hương hoa hồng và cũng là mùi hương thánh thiện.
Một trang nhà (website) dành cho bà đã nói:
"Lối viết của bà có trình độ cao hơn nền học vấn của bà. Điều này cũng đủ làm bằng chứng rõ ràng và đầy đủ cho sự phong thánh của bà. Đây là một câu chuyện về cuộc đời bà với những chứng cớ và đức tính thánh thiện và đáng để lưu tâm.”
Hiện nay giáo phận đang xúc tiến và quyết định tiến trình phong thánh cho bà. Bà viết về cuộc đời trần thế của Chúa Giêsu Kitô rất hay. Bà dẫn dắt người đọc đến những nơi thánh ở vùng Thánh Địa vào 2,000 năm trước đây.
Cuốn sách ghi ra những chi tiết đáng giật mình về các nhân vật và vai trò của họ trong Thánh Kinh, chẳng hạn như thánh Mary of Magdala. Cuốn sách bắt đầu với cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu Kitô và ông Simon, người chài lưới. Bà Cora viết:
"Khi ông Simon bắt đầu lên Núi Carmel và Sanhedrin, Ông nhận thấy có một người lạ cao ráo đang ngồi nghỉ trên bờ biển để nhìn cảnh vật với vẻ chú tâm. Người lạ ấy cảm kích khi nhìn thấy những người đàn ông khác vâng lời ông Simon. Ông Simon có vẻ bình tĩnh ra lệnh cho mọi người làm sạch cái lưới cá.
"Khi ông Simon đến gần thì người lạ đứng lên và nhìn ngắm ông. Ông Simon tự hỏi người ấy là ai và từ đâu mà đến bởi vì Simon chưa bao giờ gặp người lạ này.
"Nhưng ông Simon cảm thấy sự bình thản của người lạ này. Ông ta đến gần hơn để có thể nhìn ngắm đôi mắt đẹp và sáng của người lạ. Người lạ không phải là thủy thủ vì đôi bàn tay của ông ta không dầy dạn và thô tháp.
Ông ta có vẻ chú ý đến những công việc lao động của đoàn người đánh cá và cách mà những người này chăm sóc cho người nghèo.”
Có một số nhà thần bí nói rằng họ được nhìn thấy cuộc đời của Chúa Giêsu, chẳng hạn như bà Mary of Agreda và nữ tu Anne Catherine Emmerich là hai người được thấy và viết ra cuộc đời Chúa Giêsu.
Có lắm khi các chi tiết khác nhau. Có thể bà Cora Evans kể về cuộc đời Chúa Giêsu trước khi bà qua đời. Tác phẩm của bà rất hay. Bà viết tiếp:
"Ông Simon đứng yên lặng vì ngạc nhiên vì ông chưa bao giờ ông được nghe giọng nói ấy, hay chưa bao giờ ông được khen ngợi như vậy."
Nhật ký của bà Cora là do Chúa Giêsu tin tưởng và trao phó cho bà trách nhiệm viết. Bà chịu đau khổ nhiều vì đặc quyền này. Sau khi ngất trí khoảng nhiều tiếng đồng hồ, bà Cora ngồi đánh máy ghi lại những câu chuyện mà Chúa tỏ lộ cho bà.
Ngày 24/12/1946, Chúa Giêsu tiết lộ sứ mạng được trao phó cho bà Cora. Bà biết được là mình sẽ được thấy nhân tính thần bí của Chúa Giêsu Kitô, và học một cách cầu nguyện để khuyến khích mọi người hãy sống với ý thức về sự hiện diện của Chúa Giêsu Kitô trong cuộc sống hàng ngày của họ. Đó là tinh thần tôn thờ Thánh Thể mà Chúa Giêsu hứa sẽ giúp truyền bá lòng tôn sùng Thánh Thể.
Kim Hà 19/11/2015
|