CN 3240: TÌM ĐƯỢC SỰ BÌNH AN
Nguồn: Spiritdaily.com
Tác giả viết trên báo National Geographic đã nói:
"Đức Mẹ Maria là một người phụ nữ đầy quyền năng nhất trên thế giới. Mẹ đã ban cho một bịnh nhân hấp hối được ơn can đảm và những ơn lành cần thiết."
Hàng ngày các khách hành hương quỳ cầu nguyện trước tượng Đức Mẹ Maria trên đỉnh đồi Hiện Ra ở thánh địa Medjugorje, nước Bosnia và Herzegovina. Rất đông khách hành hương đến đó để xin ơn chữa lành phần hồn cũng như phần xác.
Trong số ấy có anh Gregg Laskoski, một người Hoa Kỳ bị ung thư nhiếp hộ tuyến vào giai đoạn chót.
Tôi gặp những bịnh nhân bị ung thư thời kỳ cuối trong lúc tôi báo cáo cho báo National Geographic của tháng 12 về câu chuyện Đức Mẹ Maria hiện ra. Lúc ấy anh Gregg Laskoski, 37 tuổi là người bịnh nặng nhất.
Mẹ của anh ấy là bà JoAnn; bà cùng đồng hành với con trai đến làng Medjugorje ở Bosnia. Tại đó Đức Mẹ Maria hiện ra với 6 trẻ nhỏ chăn chiên nghèo, bắt đầu từ tháng 6 năm 1981. Bà JoAnn, mẹ anh Laskoski cho biết con bà đang ở vào giai đoạn cuối vì bịnh ung thư của anh đã lan rộng ra khắp thân xác anh rồi.
Gregg Laskoski an ủi mẹ khi hai mẹ con dự lễ trong nhà thờ St. James ở Medjugorje nhân cuộc hành hương năm 2014. Laskoski sau đó chết vì ung thư vào ngày 2 tháng 11, tức là đúng một năm sau khi tác giả Maureen Orth gặp gỡ anh với một nhóm người Mỹ hành hương tại Medjugorje.
Sau khi biết căn bịnh nan y của mình, anh Laskoski có một mục tiêu:
-Làm cho đứa con gái 2 tuổi của anh là cháu Evelyn, nhớ đến anh.
-Anh đã quyết định đến hành hương Medjugorje, để hy vọng anh sẽ được chữa lành vì có nhiều khách hành hương được ơn chữa lành tại nơi ấy hàng năm.
Lẽ ra người bạn của anh đi chung nhưng cuối cùng, anh ta không đi nữa nên mẹ của anh Gregg phải đi chung để săn sóc con mình.
Ông Greg Boyle, một người làm việc ở ngân hàng đã nói rằng:
“Tôi chưa bao giờ thấy có ai chiến đấu quyết liệt như anh ấy. Anh ta đã cố gắng đặt mục tiêu và cố gắng thành công."
Ông Arthur Boyle trong năm 2000 đã cảm nghiệm được ơn chữa lành ở Medjugorje, đó là một phép lạ chữa lành vì lúc ấy ông ta ở trong tình trạng ung thư thận vào giai đoạn 4 mà được ơn chữa lành nên hàng năm ông ta đều đến hành hương Medjugorje.
Anh Laskoski chết ngày 2 tháng 11, vào đúng ngày lễ Các Linh Hồn, đúng một năm sau khi anh đến Medjugorje . Khi ở nơi đó, Laskoski cảm nghiệm những được phép lạ xẩy ra. Hai cô y tá tên Angel (Thiên Thần) và Hope (Niềm hy vọng) đã làm test CPR cho anh trong suốt 55 phút và cứu anh sống lại vào tháng 2 năm 2014, khi vợ anh tìm thấy anh rớt xuống nền nhà của bịnh viện ngay sau khi anh chịu hoá trị.
Từ đó anh bị hôn mê và trong ba ngày các bác sĩ phải chữa trị cho anh. Thế rồi anh tỉnh lại và dùng viên phấn viết cho mẹ anh mấy chữ:
“Con muốn …”
“Đi về nhà à?”
“Con muốn nói rằng con yêu thương mẹ.”
Vị bác sĩ ngạc nhiên bảo anh:
”Anh là Lazarus sống lại.”
Anh Laskoski mất đức tin Công Giáo khi ở đại học. Anh lập tức xin mẹ anh hãy đi mời một vị linh mục. Anh kể cho mẹ nghe rằng:
“Mẹ ơi, con không nhớ gì cả, nhưng khi con tỉnh lại, con cảm thấy Chúa Thánh Thần ngự trong trái tim con.”
Sau đó anh muốn cho con gái anh được chịu Bí Tích Rửa Tội.
Trong thời gian ở Medjugorje, bà JoAnn kinh ngạc khi nhìn thấy sức mạnh mới của mình. Sau khi dành nhiều ngày để ngủ, giờ đây anh Laskoski chịu khó trèo núi Đồi Hiện Ra để tìm đến nơi mà các thị nhân đã nhìn thấy Đức Mẹ Maria hiện ra . Anh vừa cầu nguyện vừa khóc nức nở.
Anh đã cố gắng lêo lên núi Thánh Krizevac nơi có cây thánh giá lớn được dựng lên. Khi anh leo lên núi thì mưa ngừng lại và cầu vồng xuất hiện. Sự hiện diện của anh là một niềm vui lớn cho mọi người.
Kim Hà 18/11/2015
|