CN 3238: ƠN LÀNH ĐỨC MẸ BÌNH TRIỆU, THỦ ĐỨC, VN
Đức Mẹ Bình Triệu rất linh thiêng. Đã có rất nhiều người, lương cũng như giáo, đã chạy đến cùng Mẹ để xin ơn và tạ ơn. Trước 75 thỉnh thoảng bố tôi cũng lái xe đưa cả gia đình đến Đức Mẹ Fatima Bình Triệu, có chụp hình kỷ niệm tại những Chặng Đường Thánh Giá.
Sau 75 bố bán hết hai chiếc xe hơi, mẹ lại dẫn các con đi Bình Triệu bằng xe lửa. Tôi nhớ là đón xe lửa ở ga Hàng Xanh. Năm 1976, năm sắp mở màn cho thời kỳ đói khổ, người dân Sài Gòn có thể bỏ những buổi họp tổ dân phố dù tổ trưởng vẫn gõ cửa từng nhà nhắc nhở.
Nhưng khi nghe tiếng chuông nhà thờ gióng lên hồi một hồi hai thì chẳng cần nhắc nhở, các giáo dân ùn ùn kéo đến nhà thờ. Công an, cán bộ phường tức lắm, nhưng chẳng ngăn cấm được. Cũng năm ấy mẹ dẫn mấy chị em đi nhà thờ Bình Triệu. Có nhiều người trước ngày bỏ nước ra đi cũng đến cầu nguyện bên tượng Đức Mẹ để xin Mẹ cho chuyến đi của mình được thuận buồm xuôi gió.
Thi sĩ Bàng Bá Lân trong một ngày đến viếng Đức Mẹ Bình Triệu đã xúc động mà viết nên bài thơ Nguyện Cầu dưới đây. Tấm lòng của người thi sĩ đôn hậu này ắt đã làm Mẹ Thiên Đàng cảm thương nên vào năm cuối đời, thi sĩ đã xin được rửa tội để trở thành một tín hữu Công Giáo. Ông cũng có viết một bài thơ để tặng hai chị em người học trò của mình đã lui tới thăm nom ông trong thời gian ông được điều trị ở bệnh viện vì chứng tai biến mạch máu não. Bài thơ có tên là Cảm Hoá. Vậy là ngoài Hàn Mặc Tử là thi sĩ của Đức Mẹ, nền thi ca Việt Nam còn có Bàng Bá Lân. Cả hai đều được ơn trở lại, đều được chết lành. Cả hai đã có những bài thơ tôn vinh Đức Mẹ!
Như Mai
|