CN 3228: LINH HỒN TRỞ VỀ XIN LỜI CẦU NGUYỆN
Trên chuyến máy bay đi hành hương nước Ý, Croatia và Medjugorje vào cuối tháng 10 năm 2015, một người quen đã kể cho tôi nghe những câu chuyện về các linh hồn hấp hối và linh hồn chết hiện về:
1.“Trong thời gian bà ngoại em nằm ở viện dưỡng lão, em thường vào chăm sóc cho bà. Có khi em nằm ngủ bên giường bịnh của bà em. Ở cạnh đó có một ông già người Mễ rất tội nghiệp vì ông không có con cái vào chăm sóc. Ông la hét và tỏ vẻ sầu bi. Mười ngón tay ông cứ đưa lên trong dáng vẻ tuyệt vọng.
Nếu có ai đó đi ngang qua giường của ông thì ông cứ nhìn chăm chú vào chuỗi tràng hạt Mân Côi của người ta. Có người hiểu ý, đưa tặng cho ông. Lúc ấy ông rất vui mừng mà tròng chuỗi tràng hạt đeo ngay vào cổ. Ông rên la và nói những gì mà em không hiểu. Theo em thấy thì ông rất mong ước được đeo những vật thánh trên người.
Một hôm có một vị linh mục đến thăm một bịnh nhân khác. Khi nhìn thấy vị linh mục ấy, ông gào lên và tỏ ý muốn gặp ngài. Vị linh mục thấy ông tội nghiệp nên ngài dừng lại ban phúc lành cho ông. Ngài còn ban các phép bí tich cuối cùng cho ông. Ông nắm chặt tay ngài tỏ vẻ biết ơn. Rồi ông cung kính lãnh nhận tất cả những bí tich do vị linh mục ban cho.
Một ngày sau đó, ông lão chết trong bình an vì ông đã nhận được những ơn lành cuối đời.
2. Trong gia đình em có một người cậu họ. Ông thuộc loại người khá giả nên ông thường về Việt Nam ăn chơi và nhậu nhẹt. Ông sống thoải mái và chẳng bao giờ lo việc phần hồn của mình. Khi ông trở bịnh nặng thì ông về lại Mỹ để chữa trị. Ông bị đủ thứ bịnh vì rượu chè, trai gái.
Trong lúc ông nằm bịnh viện thì ông thấy hàng ngàn con ma quỷ bu quanh và hăm dọa ông. Chúng nó ở đầy trong chăn mền, gối nệm của ông. Chúng bu quanh các màn cửa của bịnh viện. Ông sợ quá nên bảo vợ vào bịnh viện rắc nước phép và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ông. Lúc hấp hối ông mới tỏ ra hối tiếc vì đã đi vào con đường rộng thênh thang của hưởng thụ và không chịu tìm về với Chúa. Ông xin vợ mời vị linh mục đến cho ông xưng tội.
Sau khi chết rồi, ông hiện về nói với gia đình rằng:
“Hãy làm việc thờ phượng Chúa và đừng ăn chơi trác táng như tôi. Xin các Thánh Lễ và làm việc bác ái, hy sinh để cầu nguyện cho tôi vì tôi đang bị thanh luyện nơi luyện ngục.”
Kim Hà 12/11/2015
|