CN 3225: CÁC CON SỐNG TRONG THỜI KỲ ÂN SỦNG
Nguồn: Crownofstars
"35 Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. 36 Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. 37Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. 38 Anh liền kêu lên rằng: "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! " 39 Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! " 40Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: 41"Anh muốn tôi làm gì cho anh? " Anh ta đáp: "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được ." 42Đức Giê-su nói: "Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh ." 43 Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa ."
Không còn nhìn thấy Chúa Giêsu là chuyện thường xẩy ra đối với những ai mất đức tin. Dù vì lý do nào đi nữa thì mối tình thắm thiết ngày ấy nay có thể biến đi. Có thể vì thất vọng, giận hờn, vì trái tim đau đớn nên họ đi tìm hạnh phúc ở một nơi nào đó. Nhưng kẻ mù bắt đầu nhập cuộc. Họ bắt đầu giơ tay ra để xin một một điều gì nơi thế giới chóng qua. Nhưng không ai hỏi họ rằng họ có muốn xin gì, nhận gì bởi vì thế giới chỉ muốn bán cho họ những gì họ cần. Chỉ có một mình Chúa, Đấng Tạo Hóa, Đấng tạo ra trái tim con người mới có thể hiểu được nỗi khát khao của trái tim con người.
Trong sự cô đơn, tôi nghĩ đến mối liên hệ giữa mình và Chúa. Tôi thật là tồi tệ. làm sao tôi có cơ hội để gặp gỡ Ngài lần nữa? Có thể lần này cuộc gặp gỡ khác hơn chăng? Rồi có người nói đến linh địa Medjugorje và những cảm nghiệm tuyệt vời xẩy ra tại nơi ấy. Và tôi đi hành hương vì cuộc hành trình hòa giải bắt đầu.
Có hàng ngàn khách hành hương đến Medjugorje với trái tim khóc lóc âm thầm:
“Lạy Chúa, xin phục hồi con, xin cho con được thấy. Xin cho con được mở mắt tâm linh của con ra .”
Trong lúc linh hồn chúng ta đi tìm kiếm Chúa, chúng ta cảm nhận rằng Chúa Giêsu sẽ đi ngang qua chúng ta nếu như ta nhận ra Ngài và gọi tên Ngài. Khi chúng ta đi hành hương là chúng ta đã quyết định mong tìm Chúa Giêsu. Vậy ta có nên ngạc nhiên khi Chúa Giêsu trả lời ta với lời nói dịu dàng và thương yêu:
“Đức tin của con đã cứu con, hãy mở mắt ra mà nhìn.”
Có hàng triệu lần mà khách hành hương gặp gỡ Chúa Giêsu đầy tình yêu rồi họ yêu mến Chúa tại Medjugorje. Họ bắt đầu nói ngôn ngữ tình yêu. Qua vị linh mục, Chúa Giêsu nói:
“Cha tha tội cho con, nhân danh Cha, và Con và Thánh Thần. Amen .”
Đức Mẹ Maria nói trong thông điệp ngày 25/10/2006:
“Các con thân mến, hôm nay Thiên Chúa cho phép Mẹ nói với các con rằng các con đang sống trong một thời kỳ ân sủng. Các con không ý thức như thế. Hỡi các con nhỏ bé, Chúa đang ban cho các con một cơ hội lớn lao để hoán cải và sống trong bình an và yêu thương. Các con đang bị mù phần tâm linh vì quá quyến luyến với trần thế rồi suy nghĩ theo trần thế.
Thiên Chúa gửi Mẹ đến để Mẹ hướng dẫn các con về cuộc sống vĩnh cửu. Hỡi các con nhỏ bé, Mẹ không mỏi mệt dù Mẹ thấy trái tim các con nặng nề và mệt mỏi. Mọi sự là ân sủng và hồng ân. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ .” (Ngày 25/10/2006)
“Các con thân mến, những ngày này Mẹ kêu gọi các con cách đặc biệt là hãy mở trái tim các con ra cho Chúa Thánh Thần. đặc biệt những ngày này, Chúa Thánh Thần đang hoạt động qua các con. Hãy mở trái tim các con ra, đầu phục cuộc đời các con cho Chúa Giêsu để Ngài hành động qua trái tim các con và làm cho đức tin các con vững mạnh. Cám ơn các con đáp lời kêu gọi của Mẹ .” (Thông điệp ngày 25/5/1985)
“Hỡi các con nhỏ bé, hãy tin tưởng và cầu nguyện để Chúa Cha tăng thêm đức tin cho các con rồi hãy xin những gì mà các con cần. Mẹ ở với các con và Mẹ vui mừng vì các con hoán cải và Mẹ đang bảo vệ các con với áo choàng Từ Mẫu của Mẹ. Cám ơn các con đáp lởi kêu gọi của Mẹ.“ (một phần thông điệp ngày 25/4/1988)
Xin quý vị cầu nguyện cho nhóm hành hương chúng tôi được đi về bình an và được chúc phúc. Chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý ân nhân đang cầu nguyện cho chúng tôi.
Kim Hà,
26/10/2015
|