MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3224: Mẹ Maria Là Bến Cảng Của Ơn Cứu Độ
Thứ Ba, Ngày 10 tháng 11-2015
CN 3224: MẸ MARIA LÀ BẾN CẢNG CỦA ƠN CỨU ĐỘ

Đây là thông điệp Chúa Giêsu ban cho thị nhân Carmela Carabelli trong tác phẩm The Massesge of Merciful Love, trang 207:

BẾN CẢNG CỦA ƠN CỨU ĐỘ

“Các con hãy biết rằng những ai tìm được Đức Mẹ Maria là tìm thấy Chiếc Neo của Ơn Cứu Độ. Những ai tìm thấy Mẹ của Ta tức là tìm thấy Mẹ của chính mình. Khi các con ở với Đức Mẹ Maria thì các con tìm thấy bình an, thiện hảo, tình yêu và những đức tính cho thấy Mẹ là Thầy giáo và là Nữ Vương.

Do đó, các con đừng sợ rằng mình quá đáng khi nói về Đức Mẹ Maria và khi truyền bá lòng sùng kính Mẹ, bởi vì nếu cái chết của Ta cần thiết để mở cửa Thiên Đàng thì những hành động của Mẹ bây giờ, hơn bao giờ hết, rất cần thiết cho từng linh hồn, nếu các con muốn diệt trừ sự dữ và hướng dẫn các linh hồn đến sự hoàn thiện.

Các con hãy từ bỏ mình để theo Mẹ, hỡi các con của Ta, và các con sẽ tìm thấy sự an toàn của một hải cảng, giống như một con tầu tìm được bến cảng khi cơn bão tố. Đức Mẹ Maria sẽ dạy các con về tình yêu của Thiên Chúa và tình yêu thánh giá: hai điều này không thể tách rời nhau, bởi vì Đức Mẹ Maria yêu mến thánh giá một cách nồng nàn nên Mẹ đã cùng bị đóng đinh với Ta, giống như Ta nhưng là đóng đinh cách vô hình.”

Kim Hà
25/10/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3231: Thời Kỳ Hồng Ân (11/14/2015)
Cn 3230: Nỗi Thống Khổ Của Các Con Cũng Là Của Mẹ (11/13/2015)
Cn 3229: Hành Hương Cầu Nguyện Cho Mẹ Đang Bịnh, Chúa Cho Mẹ Thị Kiến (3) (11/12/2015)
Cn 3228: Linh Hồn Trở Về Xin Lời Cầu Nguyện (11/12/2015)
Cn 3227: Thăm Các Nhà Thờ Nơi Thánh Phaolo Bị Chặt Đầu (2) (11/12/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3226: Thăm Nơi Mẹ Hiện Ra Tour Lady Of Revelation, Ngoại Ô Của Roma, Nước Ý (1) (11/10/2015)
Cn 3225: Các Con Sống Trong Thời Kỳ Ân Sủng (11/10/2015)
Cn 3223: Chết Đi Sống Lại (11/10/2015)
Cn 3222: Cầu Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục (11/10/2015)
Cn 3221: Lửa Chúa Thánh Thần Đụng Chạm (11/10/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3215: Xin Ơn Chữa Lành Và Giải Thoát (10/27/2015)
Cảm Nghiệm Vâng Theo Ý Chúa (10/19/2015)
Cn 3220: Mỉm Cười Trước Nghịch Cảnh (10/19/2015)
Cn 3219: Vị Linh Mục Trốn Tù Của Lực Lượng Isis Cách Kỳ Diệu (10/17/2015)
Cn 3218: Chuỗi Mân Côi Biến Đổi Cuộc Đời Tôi (2) (10/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768