CN 3221: LỬA CHÚA THÁNH THẦN ĐỤNG CHẠM
Bác sĩ Crandall chữa trị một bịnh nhân tên là cô Michelle, lúc ấy cô mới được 20 tuổi và đang ở phòng cấp cứu và phải có ống giúp cho cô thở. Cô bị nhiễm trùng và hấp hối vì mắc bịnh AIDs và bịnh gan. Lúc ấy một câu Kinh Thánh đến với Dr. Crandall:
“Chúng ta sống bằng đức tin không bằng mắt thấy .” (2 Cor. 5:7)
Bác sĩ Crandall bèn cho cô ta những loại thuốc tốt nhất đó là những lời cầu nguyện để Chúa chữa lành và cứu cho cô được sống. Ba tuần sau đó, cô Michelle không còn cần máy trợ thở và cảm nghiệm được một sự biến đổi mạnh mẽ trong tâm linh. Cô được chữa lành phần hồn và phần xác.
Có những chứng cớ về cuộc sống sau cái chết nên Dr. Crandall luôn quan sát. Ông nói
:
“Tôi càng nhìn thì tôi càng thấy. Dần dà Chúa bắt đầu lôi kéo tôi vào để thấy những sự thiêng liêng. Tôi nhìn thấy những chứng cớ của đời sau, nhưng đối với tôi, chúng ta đang đụng chạm đến Thiên Đàng hoặc là Thiên Đàng đang đụng chạm chúng ta .”
Khi một trong hai người con song sinh của ông là cháu Chad, bị bịnh ung thư máu, Dr. Crandall nói rằng Thiên Đàng an ủi và ban bình an đến cho gia đình trong khi mọi người đang ở trong cơn khủng hoảng. Dr. Crandall chia sẻ:
“Có một người con đang bị ung thư máu làm cho đức tin của tôi mạnh mẽ, làm cho tôi cảm nhận rõ ràng sự thực và sự hiện diện của Thiên Đàng. Điều ấy làm cho tâm linh của tôi trưởng thành .”
Năm 2003, Dr. Crandall nói rằng ông được lửa của Chúa đụng chạm. Ông thường cầu nguyện cho và với các bịnh nhân và con trai ông thì:
“Tôi càng mời Thiên Đàng đến phòng mổ và phòng khám thì quyền năng chữa lành của Chúa càng hoạt động. Đến nỗi ai ai cũng thấy được bàn tay kỳ diệu của Chúa .”
Sau khi Chad qua đời năm 2004, tinh thần của Dr. Crandall suy sụp đến tận cùng của cuộc sống. Ông kể:
“Tôi gia nhập những nhóm truyền giáo và đến giúp tại một bịnh viện ở một quốc gia thứ ba. Khi tôi làm việc của Thiên Chúa thì vinh quang của Chúa đến cùng tôi. Sau lúc cháu Chad chết, tôi đi làm thiện nguy ện suốt 3 năm trường. Khi tôi làm công việc của Chúa thì tôi nhận được vinh quang, bình an và niềm vui của Chúa .”
Kim Hà
21/10/2015
|