CN 3220: MỈM CƯỜI TRƯỚC NGHỊCH CẢNH
Nguồn: Sophia Institute Press
Chi Chiara Petrillo ngồi trong chiếc xe lăn nhìn về phía Chúa Giêsu nơi Nhà Tạm. Chồng của chị là anh Enrico thu hết can đảm hỏi chị một câu mà anh thường không dám hỏi:
“Em à, Chúa Giêsu nói rằng: “Ách của Ta thì êm ái, gánh của Ta thì nhẹ nhàng.” Vậy cái ách này, cây thánh giá này có ngọt ngào như Chúa Giêsu nói không?”
Chị Chiara mỉm cười, quay sang chồng và trả lời bằng một giọng yếu ớt:
“Đúng đấy anh Enrico ạ, ách này ngọt ngào lắm.”
Khi mới được 28 tuổi thì chị Chiara chết vì bịnh ung thư. Cuộc đời ngắn ngủi của chị là gian truân và đầy thử thách. Thế mà chị trả lời một cách vui vẻ và dịu dàng làm cho một vị hồng y phải gọi chị là:“Một vị thánh thời đại.”
Khi chị có thai đứa con đầu lòng, chị Chiara dâng bé cho Đức Mẹ Maria nhưng chị biết là chị không thể giữ được đứa con yêu dấu ấy. Quả thật, đứa con bị tật bịnh bất thường. Nhiều người khuyên chị phá thai nhưng chị quyết định không phá. Chị Chiara sinh một bé gái rất đẹp nhưng bé chết sau khi ra đời. Một năm sau, đứa con thứ hai của chị cũng chết non.
Chúa chuẩn bị cho tâm hồn anh chị thêm đau buồn và ơn lành. Khi chị có thai đứa con thứ ba thì chị Chiara bị một cái bướu độc nhưng chị từ chối không chịu chữa trị để cứu thai nhi. Sau khi chị sinh cháu Francesco thì cái bướu độc làm cho chị Chiara qua đời. Chị đã xin vâng với mọi sự mà Chúa gửi đến cho chị. Trước khi chị chết, anh Enrico nói:
“Nếu như em sẽ ở với một Đấng yêu thương em nhiều hơn anh, thì tại sao anh phải đau khổ nhỉ?”
Mỗi vị thánh có một đức tính, một sắc thái mà khuôn mặt Chúa phản ảnh nơi họ. Chị Chiara là một chứng nhân cho niềm vui khi đối diện với những nghịch cảnh. Chị làm cho tình yêu tuôn chẩy dù phải chịu đựng ưu phiền từ sự mất mát và sự chết.
Kim Hà 19/10/2015
|