CN 3216: CẦU NGUYỆN KHI MUỐN NỔI GIẬN
Trong cuộc sống, ai ai cũng có những lúc gặp những sự trái ý nghịch lòng, làm cho mình phải nổi giận. Có những cơn giận làm cho chúng ta mất khôn ngoan mà thốt ra những lời nói khó nghe và làm đau lòng người khác. Vì thế cơn giận được ví như cơn bão tố, và hậu quả của cơn bão giận dữ là những sự đổ vỡ và chia ly.
Có vị linh mục nói rằng chúng ta cần sáng suốt phân tách sự khác nhau giữa những cơn giận cay đắng và cơn giận ngay lành. Khi giận ai thì cách tốt nhất là giữ thinh lặng và cầu nguyện. Dù lúc ấy, tay chân chúng ta run rẩy và tâm hồn bực bội đến nỗi chỉ muốn ném một cái ly hay một vật gì dễ bể xuống đất để hả cơn giận.
Nếu chúng ta cầu nguyện thì Chúa sẽ ban cho ta một sức mạnh thiêng liêng mới để đối phó với cơn giận và với người đã gây ra sự giận dữ của mình. Và như thế, chúng ta không làm đau lòng người kia và không làm mất lòng Chúa.
Điều quan trọng và quyết định là chúng ta cần học làm cách nào biết dâng sự giận dữ và người gây cho ta sự giận dữ lên Chúa.
Một người tâm sự:
“Gần đây, tôi đã phải đối phó với những tâm tình thất vọng và giận dữ của mình. Hoàn cảnh sống, những người thân chung quanh làm nhiều việc gây tổn thương cho tôi khiến cho tôi bực bội và mất ngủ. Tôi bèn đi xưng tội và xin vị linh mục những lời khuyên dạy. Ngài bảo:
“Con hãy luôn thì thầm cầu xin với Đức Mẹ Maria khi có một tư tưởng xấu đến với con:
“Lạy Đức Mẹ Maria, xin Mẹ dán kín con trong Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu, Con Mẹ.”
“Con hãy đọc kinh tha thứ và cầu nguyện tha thứ cho những kẻ gây ra sự đau khổ cho con.”
Còn Thánh Madelena de Pazzi thì nói:
“Trước khi cầu nguyện, nói chuyện hay làm việc gì thì hãy nguyện xin:
“Lạy Chúa, xin dùng Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu mà thanh tẩy miệng lưỡi con để những lời cầu xin của con được thanh sạch trước khi dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa Tối Cao. Amen.”
Lạy Chúa, xin cho con biết sống hiền lành và khiêm nhường để nhận biết phần lỗi của mình. Xin Chúa giải thoát con khỏi sự giận dữ vì đó là dấu hiệu của kiêu ngạo và muốn làm theo ý riêng của con. Xin Chúa ban cho con tình yêu, sự bình an sâu thẳm và niềm vui của Chúa. Amen.”
Kim Hà 17/10/2015
|