MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3215: Xin Ơn Chữa Lành Và Giải Thoát
Thứ Ba, Ngày 27 tháng 10-2015

CN 3215: XIN ƠN CHỮA LÀNH VÀ GIẢI THOÁT

Tại nhà thờ Thánh Linh ở Fountain Valley, giáo phận Orange thì cứ vào mỗi tối Thứ Hai của tuần thứ ba trong tháng thì thường có lễ chữa lành do các linh mục trong Phong Trào Canh Tận Đặc Sủng làm chủ tế.

Sau lễ, các linh mục và các giáo dân được ơn chữa lành trong một số nhóm cầu nguyện đặt tay cầu nguyện cho các tín hữu.

Trong lễ chữa lành của tháng 9 vừa qua, cha Dan Wilder nhờ hai giáo dân có ơn chữa lành là anh Henry và chị Valerie đặt tay cầu nguyện cho mọi người.

Trong những tháng có Thánh Lễ chữa lành trước đó, anh Henry và chị Valerie thường đi tới từng hàng ghế mà chúng tôi đang ngồi để dặt tay cầu nguyện cho từng người.

Điều đặc biệt là hai anh chị này có ơn trí tri (word of knowledge) và nói tiên tri (prophecy). Khi họ đặt tay cho một người nào đó thì Chúa nói cho họ biết về tình trạng linh hồn người ấy như thế nào: trầm cảm, ưu phiền, u uất, vui buồn, thất vọng, giận hờn, không tha thứ hay còn những điều bí mật nào khác.

Sau đó, họ tiếp tục cầu nguyện và Chúa nói với người mà họ đang đặt tay qua miệng của họ. Vì thế có nhiều người được an ủi vì được Chúa quan tâm và nâng đỡ.

Sau đó, chúng tôi hỏi họ làm cách nào để xin được những ơn đặc sủng của Chúa Thánh Thần như thế. Họ nói:

“Nhóm cầu nguyện Công Giáo của chúng tôi luôn ca ngợi Chúa và cầu nguyện bằng tiếng lạ liên lỉ suốt ngày, dù thức hay trên giường ngủ. Dù chúng tôi đi làm để kiếm sống nhưng chúng tôi không ham tiền. Khi chúng ta phục vụ cộng đoàn dân Chúa thì Chúa sẽ cung cấp mọi phương tiện cho mình, chẳng hạn như Chúa ban cho chúng tôi có tiền của, sức khỏe, thì giờ rảnh và ơn lành để đi phục vụ những người bịnh và những gia đình có nhiều vấn đề nan giải.

Chúng tôi ở rải rác khắp nơi, từ vùng Los Angeles, Orange County, San Diego, Riverside, San Bernardino nhưng chúng tôi không quản ngại đường xá xa xôi. Hễ ai cần thì chúng tôi đến giúp."

Nhóm của họ có nhiều người biết đàn guitar và một người biết đàn organ. Họ đàn và hát bằng cả tấm lòng yêu mến Chúa. Họ không soạn các bài hát thánh ca trước mà họ nói rằng hễ Chúa Thánh Thần linh ứng cho họ hát bài nào thì họ hát.

Chìa khóa để mở các đặc sủng của Chúa Thánh Thần là:

1. Nhóm cầu nguyện  phải hợp nhất và yêu thương nhau.
2. Phải đầu phục Chúa và khiêm tốn phục vụ.
3. Trong buổi cầu nguyện luôn có người đọc Lời Chúa và nói về Lời Chúa.
4.  Luôn ca ngợi Chúa với tất cả trái tim và bằng những bài thánh ca.
5. Luôn cầu nguyện bằng tiếng lạ cách sốt sắng.
6. Luôn sinh hoạt thường xuyên với nhóm.
7. Có cuộc sống cầu nguyện sâu lắng.

Sau những lần gặp gỡ và cầu nguyện chung, nhóm cầu nguyện người Việt của chúng tôi gặp gỡ nhóm cầu nguyện của anh Henry và chị Valerie (nói tiếng Anh) để cùng ca ngợi Chúa, chia sẻ cảm nghiệm được ơn Chúa và xin ơn chữa lành của Chúa.

Lần lượt từng người trong nhóm cầu nguyện của chúng tôi khi có điều kiện thì mời nhóm của họ đến nhà để cầu nguyện xin ơn trừ tà và chữa lành cho gia đình từng người. Họ rất vui vẻ và thân thiện.

Tôi cảm tạ Chúa về hồng ân Chúa cho phép chúng tôi gặp gỡ những người được ơn Chúa Thánh Thần cách dồi dào như thế. Họ luôn vui vẻ phục vụ và có khi họ đem các con nhỏ của họ đi theo vì không thể để con nhỏ ở nhà một mình vào buổi tối.

Kim Hà
17/10/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3225: Các Con Sống Trong Thời Kỳ Ân Sủng (11/10/2015)
Cn 3224: Mẹ Maria Là Bến Cảng Của Ơn Cứu Độ (11/10/2015)
Cn 3223: Chết Đi Sống Lại (11/10/2015)
Cn 3222: Cầu Cho Các Linh Hồn Luyện Ngục (11/10/2015)
Cn 3221: Lửa Chúa Thánh Thần Đụng Chạm (11/10/2015)
Tin/Bài khác
Cảm Nghiệm Vâng Theo Ý Chúa (10/19/2015)
Cn 3220: Mỉm Cười Trước Nghịch Cảnh (10/19/2015)
Cn 3219: Vị Linh Mục Trốn Tù Của Lực Lượng Isis Cách Kỳ Diệu (10/17/2015)
Cn 3218: Chuỗi Mân Côi Biến Đổi Cuộc Đời Tôi (2) (10/17/2015)
Cn 3217: Chuỗi Mân Côi Biến Đổi Cuộc Đời Tôi (1) (10/17/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768