CN 3211: ĐAU KHỔ MÀ DÂNG LÊN CHÚA THÌ CÓ GIÁ TRỊ LỚN LAO
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com
Thị nhân Vicka đã về nhà nhưng chị còn yếu lắm, chưa nhận các khách hành hương được. Mong rằng đầu tháng 11 sắp đến chị sẽ đón nhận các khách hành hương đến Medjugorje!
Chị Vicka dâng mọi sự đau khổ lên Chúa Giêsu để cầu nguyện cho những chương trình của Đức Mẹ Maria và những chương trình của chúng ta được thành tựu. Bởi vì chị Vicka biết kết quả của những hoa trái thiêng liêng mà chị dâng hiến. Năm 1983, Đức Mẹ Maria bảo chị:
“Chỉ có một số ít người hiểu được giá trị lớn lao của sự đau khổ khi được dâng lên cho Chúa Giêsu.”
Kể từ đó, chị Vicka luôn luôn vui tươi và mỉm cười, ngay cả khi chị đang ở giữa một cơn bịnh trầm kha.
Xin Chúa và Mẹ dạy cho chúng con biết cảm tạ Chúa khi gặp đau khổ, biết dâng hiến mọi bịnh tật và khó khăn lên Chúa để biến thành những hoa trái thiêng liêng đem lại lợi ích cho bản thân chúng con, cho gia đình và thế giới của chúng con. Amen.
Lạy Đức Mẹ Maria yêu dấu, Mẹ là nguồn an vui của chúng con. Mẹ là Ngôi Sao Sáng báo hiệu cho Ánh Sáng Chân Thật sắp đến. Chúng con xin nắm tay Mẹ lần nữa trong ngày hôm nay! Amen.
Kim Hà 14/10/2015
|