CN 3210: BẢO VỆ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH
Nguồn: ChildrenofMedjugorje.com, Sr. Emmanuel
Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2008, Đức Hồng Y Caffara của giáo phận Bologna (nước Ý) đã tiết lộ một phần lá thư của Thị Nhân Nữ Tu Lucia của Fatima. Khi ngài xin thị nhân Lucia cầu nguyện cho các mục vụ phục vụ các gia đình của ngài. Thật là đáng ngạc nhiên khi ngài nhận được một lá thư dài do Sr Luica viết và ký tên. Sr. Lucia nói rằng:
“Đức Thánh Trinh Nữ nói với con rằng ma quỷ đang có một trận chiến quyết liệt với Đức Mẹ Maria. Đó là một trận chiến cuối cùng một mất một còn, một bên sẽ chiến thắng, một bên sẽ thất trận.”
“Và bây giờ chúng ta phải chọn đứng vào một bên, hoặc là ở phía Thiên Chúa hay ở phía ma quỷ, không thể đứng ở giữa được. Cuộc chiến cuối cùng giữa Thiên Chúa và Satan sẽ là về hôn nhân và gia đình. Xin Đức Hồng Y đừng sợ bởi vì những ai ở trong cuộc hôn nhân thánh thiện và thuộc về gia đình thì luôn bị chống đối bằng mọi cách. Đó là một vấn đề then chốt. Tuy nhiên Đức Mẹ Maria đã đạp đầu con rắn.”
Đức Mẹ Maria nói trong thông điệp ngày 2 tháng 11 năm 1014:
“Con của Mẹ đã hứa với Mẹ rằmg ma quỷ sẽ không bao giờ chiến thắng bởi vì các con là những linh hồn của kẻ công chính đang ở đây.”
Có thể chúng ta bối rối trước sự sụp đổ của gia đình vì những kẽ dữ đang thống trị, đó là những kẻ phục vụ cho kẻ thù của nhân loại. Thánh Giáo Hoàng John Paul II đã nói rằng:
“Khi các cột trụ chính bị đụng chạm (tức là tổ ấm gia đình) thì cả một toà nhà bị sụp đổ.”
Đế đối phó những cuộc tấn công vũ bão, chúng ta cần những vũ khí mạnh mẽ. Tại Medjugorje có những cuộc thăm viếng của Đức Mẹ Maria, Đấng đã chỉ dẫn cho chúng ta con đường nào để đi. Đức Mẹ Maria nói:
“Thế giới đang ở trong giây phút thử thách, bởi vì thế giới đã quên lãng và bỏ rơi Thiên Chúa. Do đó, hỡi các con, hãy là những kẻ đi tìm và yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự. Mẹ ở với các con…” (25/8/2015).
Các thông điệp của Đức Mẹ Maria luôn ở đó, được xác nhận bởi Kinh Thánh. Đức Mẹ Maria luôn ở đó, sẵn sàng giúp đỡ chúng ta và Mẹ muốn thấy chúng ta trở nên các vị thánh! Vậy chúng ta đã có đủ mọi sự cần thiết!
"Hỡi các anh chị em, hãy làm tất cả mọi sự mà Đức Mẹ Maria dậy bảo, và Mẹ cũng sẽ làm mọi sự cho chúng ta!”
Kim Hà 14/10/2015
|