CẢM NGHIỆM TẠ ƠN CHÚA
Ngày 13/10/2015
Chào chị Kim Hà,
Em xin chia sẻ với chị một câu chuyện có thật về ơn lạ của Đức Mẹ ban cho những tâm hồn có lòng kính mến Đúc Mẹ.(NM)
Sr Hào sáng nay đến Dòng Chúa Cưu Thế Sàigòn mời cha Giuse Hoàng Phúc cùng đi đến Bịnh Viện Trung Tâm Phục Hồi Chức Năng quận 8. Sr có điện thoại cho chị Trâm.
Khi đến nơi có chị Trâm và con trai tên Bình 19 tuổi cũng có mặt. Nhà chị Trâm ở rất xa khoảng 30km, nên chị phải mướn người trông coi ông Minh cả ngày lẫn đêm, tháng 8 triệu. Hoàn cảnh của gia đình vất vả. Người vợ may túi bỏ mối.
Khi vào anh Minh hôn mê, có mở mắt nhưng không còn nhận ra điều gì. Cha đặt tay trên trán anh Minh, cầu nguyện cho anh, giải tội thiêng liêng theo lòng nhân lành của Thiên Chúa. Rồi cha xức dầu bệnh nhân, ban phép lành toàn xá, và chúc lành cho anh Minh được ơn chết lành.
Vì anh khó thở nên Bác sĩ đã mở ở cổ một lỗ để thở, vì thế anh không thể nói dù có tỉnh. Nhưng đã hôn mê sâu rồi. Như thế là mọi sự đã hoàn tất. Chị Trâm rất vui, có cho biết khi còn sống anh Minh có một tượng Đức Mẹ Maria nhỏ, anh thường đốt đèn cầy khấn vái.
Còn Cha Giuse thì nói khi đặt tay cha cảm nhận được anh là người hiền lành và tốt. Thiên Chúa sẽ chọn cho anh Augustino phần riêng của anh. Cám ơn quý vị đã cho tôi được cộng tác trong việc thánh thiêng này.
Nữ tu H.
|