CN 3203: HÁT CA NGỢI CHÚA THÌ SỐNG LÂU VÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH
Tôi tham dự một buổi ca ngợi và cầu nguyện với Chúa của nhóm người Nam Dương. Nhóm họ có ba người đàn ghi ta, một người đàn organ, còn ca sĩ là vợ và các con của họ. Họ hát với trọn trái tim. Già trẻ lớn bé đều hát ca vui vẻ. Rồi họ đọc Lời Chúa và làm chứng cho Chúa về những ơn lành Chúa ban. Sau đó là đặt tay xin ơn Chúa chữa lành.
Anh H chia sẻ anh là một y tá chăm sóc cho một bịnh nhân già 101 tuổi. Bà cụ bi bịnh phổi nên phải đeo ống dưỡng khi để thở. Tuy tuổi già nhưng bà lúc nào cũng vui vẻ. Một hôm, trong lúc chăm sóc cho bà cụ, anh hỏi bà:
“Thưa bà, xin bà cho chúng tôi biết bí mật của bà làm sao sống lâu mà luôn tươi vui như thế?”
Bà cụ mỉm cười nói:
“Tôi chẳng có bí mật gì cả nhưng tôi luôn thích ca ngợi Chúa. Tôi hát mỗi ngày, dù chỉ là hát cho Chúa và cho mình nghe thôi. Nhờ vậy mà đời tôi luôn có niềm vui.”
Anh H. quá ngạc nhiên vì bà cụ cho anh học được một bài học sống động. Anh nói với bà:
“Cám ơn bà, tôi sẽ bắt chước bà suốt ngày ca ngợi Chúa và quên đi những nỗi khó khăn trong cuộc sống.”
Sau một thời gian ngắn, anh không thấy bà bịnh nhân đeo ống dưỡng khí nữa, hỏi ra thì bà được Chúa chữa lành nên không cần đeo ống dưỡng khí.
Nếu chúng ta muốn có cuộc sống vui vẻ và bình an thì cứ cất tiếng ngợi khen Chúa. Mọi sự Chúa sẽ lo cho chúng ta!
Kim Hà 10/10/2015
|