CN 3194: CẦU NGUYỆN CHO CÁC LINH HỒN NƠI NGHĨA ĐỊA
Một người trẻ đã kể cho chúng tôi nghe một số cảm nghiệm tuyệt vời như sau:
“Khi em đọc tác phẩm Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục và Bí Mật Của Luyện Ngục, em rất thương xót các linh hồn luyện ngục. Em cầu nguyện cho họ một cách sốt sắng.
Nhờ lời chị kể là khi ta nhúng tay vào nước Phép thì lời cầu nguyện của cá nhân ta trở nên lời cầu nguyện của giáo hội nên em thích lắm và em luôn cầu nguyện cho các linh hồn.
Chị cũng nói rằng hãy nhỏ ba giọt nước phép xuống đất nhiều lần trong ngày. Giọt thứ nhất cầu nguyện cho các linh hồn luyện ngục, giọt thứ hai cầu nguyện cho các linh hồn hấp hối trong giờ phút này và giọt thứ ba cầu nguyện cho gia đình mình. Em thực hành những lời khuyên này cách thường xuyên.
Một lần kia, vợ chồng em gửi con nhỏ cho gia đình rồi tụi em vào một nghĩa địa ở Westminster, rắc nước phép có trộn muối làm phép trên tất cả những ngôi mộ mà chúng em đi qua. Thay vì cầu nguyện những kinh Kính Mừng thì chúng em cầu nguyện bằng tiếng lạ cho các linh hồn được sớm giải thoát.
Bỗng dưng em ngửi được hương hoa hồng thơm ngào ngạt, điều đặc biệt là ở nghĩa địa lúc đó không có một đóa hoa hồng nào cả. Em vui thích thưởng thức mùi hương thơm. Thình lình vợ em quay lại nói với em:
“Em ngửi thấy mùi hoa hồng thơm lắm. Anh có ngửi thấy không?”
Em gật đầu vui mừng vì đó là dấu chỉ Đức Mẹ Maria hài lòng hoặc là dấu hiệu các linh hồn tỏ lòng cảm ơn vợ chồng em. Em biết nước phép sẽ làm giảm bớt những ngọn lửa nóng đang thiêu đốt và thanh luyện các linh hồn ở luyện ngục.
Em thường hay đến chầu Chúa Giêsu Thánh Thể nơi Nhà Tạm. Có những lần khi em đang ở một mình thì nghe những tiếng động kỳ lạ nơi các ghế trống y như có một số người ngồi rồi cử động. Em nghĩ các linh hồn được phép đến để chầu Chúa và đền tội của họ. Vì thế nên em vừa mừng mà cũng vừa sợ.
Em học được cách trừ tà nơi Đại Hội Canh Tân Đặc Sủng nên em về nhà, rắc muối phép khắp các phòng. Em còn lật các tấm nệm giường để rắc muối phép, mong rằng gia đình em sẽ có giấc ngủ bình an.”
Nghe xong cảm nghiệm chân thành ấy, lòng tôi rất vui. Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa đã ban ơn đức tin cho những người trẻ, làm cho họ chú ý đến những điều quan trọng mà ít ai lưu tâm. Chúa cho họ có lòng học hỏi và hăng hái thực hành.
Chúa cũng dùng những người trẻ này để làm những điều tốt lành cho vinh quang Thiên Chúa và cho phần rỗi các linh hồn.
Lạy Chúa, xin cho tất cả chúng con biết tỏ lòng thương xót đối với những người anh em của chúng con, dù họ là người còn sống hay người đã chết. Xin Chúa giải thoát các linh hồn khỏi lửa luyện ngục. Amen.
Kim Hà 30/9/2015
|