CN 3192: ĐỨC GIÁO HOÀNG RỜI MỸ MÀ RẤT VUI VỚI DÂN TỘC MỸ
Nguồn: Catholic News Service
Trên máy bay từ Philadelphia trở về Roma, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng ngài ghi nhớ những khuôn mặt của tất cả những ai mà ngài đã gặp gỡ và ngài cầu nguyện cho họ. Ngài cho biết rằng ngài đã ngạc nhiên về sự nồng nhiệt và yêu mến của dân chúng đối với ngài. Điều đó thật là đẹp đẽ.
Đức Giáo Hoàng cũng cho biết ngài được đánh động bới lòng yêu mến Chúa cách chân thành của những người tham dự các Thánh Lễ và trong các nghi thức cầu nguyện.
Trả lời câu hỏi về sự lạm dụng tình dục, ngài cảm thấy cần phải diễn tả lòng trắc ẩn vì những gì đã xẩy ra thật là ghê tởm. Có nhiều người chịu đau khổ, và đối với những người có cuộc sống cầu nguyện, những người chăn chiên tốt thì cuộc khủng hoảng ấy thật là một sự thử thách đau khổ.
"Sự lạm dụng tình dục xẩy ra trong các gia đình, trường học nhưng nếu kẻ lạm dụng tình dục là một linh mục thì đó là một loại phạm thánh bởi vì mục vụ của một linh mục là giúp đỡ con người trưởng thành trong tình yêu của Thiên Chúa; đàng này linh mục ấy đã lạm hại các nạn nhân.
"Linh mục lạm dụng tình dục đã phản bội ơn gọi, phản bội lời kêu gọi của Thiên Chúa, còn những ai che chở cho họ cũng phạm tội. Đó là một điều kinh tởm.
Lời an ủi của tôi không phải là:
“Ồ, hãy im lặng đi, không có chuyện gì cả.” và tôi cầu nguyện cho các nạn nhân.
Khi được hỏi về vài trò của người phụ nữ trong giáo hội thì Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng việc không thụ phong linh mục cho phụ nữ không có nghĩa là không nhìn nhận vai trò quan trọng của phụ nữ trong cuộc sống và mục vụ. Ngài nhấn mạnh về sự đóng góp của những nữ tu thánh hiến, ngài nói rằng:
"Các nữ tu Công giáo ở Hoa Kỳ đã làm được nhiều điều kỳ diệu trong lãnh vực giáo dục và chăm sóc y tế, và dân tộc Hoa Kỳ yêu mến các nữ tu. Tôi cảm thấy mình cần phải cám ơn các nữ tu về những gì họ đã cống hiến.”
Khi được hỏi rằng liệu sự thành công của chuyến công du Hoa Kỳ có cho ngài cảm tưởng mình quan trọng hay nổi tiếng như một ngôi sao không thì ngài trả lời rằng:
"Cao vọng của tôi không phải là quyền lực bởi vì đó là những điều chóng qua. Ngày hôm nay tôi có, ngày mai tôi không có. Đối với những ai đi theo Chúa Giêsu thì chỉ có quyền năng được ghi nhận đó là quyền năng phục vụ người khác."
"Quyền năng thực sự là phục vụ, phục vụ với lòng khiêm nhường, và tôi cần phải tiến hơn trên con đường phục vụ bởi vì tôi cảm thấy mình chưa làm được mọi sự mà mình cần phải làm.”
Đức Giáo Hoàng Phanxico đã nói chuyện với Quốc Hội Hoa Kỳ về vấn đề di dân:
“Thế giới của chúng ta đang đối diện với cuộc khủng hoảng tị nạn với tầm mức lớn lao kể từ Thế Giới Đại Chiến Thứ Hai.”
Khi trả lời những câu hỏi về sự nổi tiếng của ngài, Đức Giáo Hoàng Phanxico nói rằng ngài không cảm thấy mình là một ngôi sao khi có tất cả những đám đông tập họp để gặp gỡ ngài. Ngoài ra, các ngôi sao thường đến rồi đi. Ngài được kêu gọi để làm một người phục vụ của những người phục vụ của Thiên Chúa. Đó là điều khác biệt với ngôi sao. Các ngôi sao thường đẹp để cho người khác ngắm nghía; tôi thường ngắm các ngôi sao khi bầu trời trong nhưng vị giáo hoàng phải là người phục vụ của những người phục vụ Thiên Chúa.”
Khi được hỏi về những nhiệm vụ đang thách đố giáo hội Hoa Kỳ thì Đức Giáo Hoàng cho biết:
"Những thách đố của giáo hội luôn là gần gũi với dân chúng, không tách rời họ.”
Kim Hà 29/9/2015
|