CN 3191: SỰ HIỂN LINH CỦA ĐỨC MẸ
Một linh mục kể cho chúng tôi nghe các con Đức Mẹ Maria hiện ra với bà Cố, mẹ của ngài. Bà Cố rất yêu mến Chúa và Đức Mẹ Maria. Bà Cố lần Chuỗi Kinh Mân Côi không ngừng nghỉ và làm nhiều việc lành mỗi ngày để nêu gương sáng cho các con trong gia đình. Có lẽ vì thế mà ngài nhận được ơn gọi linh mục.
Một hôm, khi bà Cố đang lần chuỗi Mân Côi thì Đức Mẹ Maria hiện ra với bà. Mẹ rất đẹp tươi và sáng láng. Mẹ tiến lại gần bà Cố và dịu dàng nói với bà:
“Con đừng sợ, Mẹ cùng cầu nguyện với con.”
Thế rồi Đức Mẹ Maria đến ngồi bên cạnh bà Cố và cùng cầu nguyện với bà Cố. Sau đó, bà Cố vui mừng gọi cho các con và kể về câu chuyện lạ lùng ấy.
Sau khi Đức Mẹ Maria hiện ra với bà Cố được ít lâu thì bà bắt đầu lâm vào cơn hôn mê. Bà bị hôn mê trong 8 ngày trước khi qua đời. Người anh ruột của cha vốn là một người đạo đức, ngoan đạo, mỗi ngày anh ấy chầu Chúa Giêsu Thánh Thể khoảng 3, 4 tiếng đồng hồ. Anh luôn cầu nguyện cho gia đình.
Lúc gần đến ngày bà Cố qua đời thì người anh này nói với các em rằng:
“Anh được thị kiến Đức Mẹ Maria hiện ra và ban cho mẹ mình một áo trắng mới và một đôi giày mới. Có lẽ Đức Mẹ Maria đến đón mẹ chúng ta rồi đó."
Thế rồi bà Cố chết trong bình an. Chính cha là người ban các Bí Tích cuối cùng cho bà Cố. Mẹ của cha chết đúng vào ngày Lễ Hiền Mẫu, ngày 10 tháng 5 năm 2008. Đó cũng là ngày mà những người con cháu mừng lễ cám tạ mẹ trần thế của mình và Mẹ Thiên Đàng. Đức Mẹ Maria chọn đúng ngày lễ ấy để đón bà Cố về trời.
HÃY THÁNH HIẾN GIA ĐÌNH CHO MẪU TÂM VÔ NHIỄM ĐỨC MẸ
Cha kể cho chúng tôi nghe một câu chuyện thật mà cha đã đọc được:
“Đó là vào thời kỳ Đại Chiến Thế Giới Thứ Hai (1939-1945), vị linh mục chính xứ khuyên các bà mẹ gia đình hãy thành tâm thánh hiến gia đình và đặc biệt là con cháu mình cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Tất cả các bà mẹ trong giáo xứ hưởng ứng lời khuyên của cha xứ, chỉ trừ có một phụ nữ là không tin và không chịu thánh hiến gia đình cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria. Cuộc đời bà kết thúc rất đau đớn: gia đình bà tan nát, bản thân bà chết đột ngột và chết dữ.
Tháng 10 đang đến, tháng của Chuỗi Kinh Mân Côi. Xin mọi người hãy sốt sắng thánh hiến bản thân, gia đình và thế giới cho Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria để xin Chúa Giêsu và Đức Mẹ bảo vệ gia đình và thế giới khỏi mọi sự dữ.
Kim Hà 29/9/2015
|