CN 3189: ĐỨC GIÁO HOÀNG PHANXICO VÀ HÀNG TRĂM NGÀN TÍN HỮU
Nguồn: Associated Press
Chúa Nhật 27/9/2015 là ngày cuối cùng và cũng là ngày có những biến cố vui mừng nhất trong 6 ngày công du của Đức Giáo Hoàng Phanxico. Thánh Lễ trọng thể được diễn ra tại đại lộ lớn nhất có tên Benjamin Franklin Parkway thuộc tiểu bang Philadelphia, Hoa Kỳ.
Sau khi Đức Giáo Hoàng an ủi các nạn nhân của vụ tấn công tình dục thì ngài đến ban những lời hy vọng cho các tù nhân.
Khi ngài đi trên xe qua các nẻo đường của thành phố thì Đức Giáo Hoàng Phanxico vẫy tay chào đám đông đang hân hoan phấn khởi, la hét, chào mừng, reo vui, ca hát, vẫy cờ đón chào ngài đến dâng Thánh Lễ nơi giữa những cột đá của Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật của Philadelphia. Tại đó có một cây thánh giá vàng ở đàng sau.
Đức Giáo Hoàng Phanxico nói với các tín hữu rằng sự hiện diện của họ là “Một phép lạ của thế giới hôm nay” và cũng là một lời xác nhân cho tình yêu gia đình và quyền năng của tình yêu.
SUY NIỆM:
Đức Giáo Hoàng Phanxico đem ơn Chúa Thánh Thần đến cho quốc gia và toàn dân Hoa Kỳ. Ngài đốt lửa yêu mến Chúa, đem tình yêu, sự bình an và niềm vui của Thiên Chúa đến cho mọi người. Rồi đây mọi người và mọi sự sẽ đổi mới theo đường lối của Chúa.
Đức Giáo Hoàng Phanxico quả là một người khiêm nhường, chân thật, có đầy tình yêu và lòng trắc ẩn cho những người nghèo khổ, tàn tật, di dân, cho các trẻ thơ và người già neo đơn, các tù nhân và nạn nhân của tệ nạn lợi dụng tình dục.
Tạ ơn Chúa vì muôn ơn lành ca cả mà Ngài đã tuôn đổ xuống trên chúng con qua Giáo Hoàng Phanxico. Xin Chúa gìn giữ và bảo vệ Đức Giáo Hoàng và tất cả nhân loại của Chúa. Amen.
Kim Hà 28/9/2015
|