CN 3187: ĐGH NÓI TẤT CẢ CẦN SỰ THA THỨ VÀ THANH TẨY
Nguồn: Catholic News Service
Trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxico đến thăm một nhà tù ở thành phố Philadelphia thì các tù nhân được dặn dò là phải ngồi yên, còn các phóng viên thì phải đứng sau các tù nhân nhưng không được nói chuyện với họ cho đến khi nào Đức Giáo Hoàng Phanxico rời nơi ấy.
Các tù nhân được tuyển chọn và là những người có thái độ tốt nhất. Họ đều rất phấn khởi. Cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng Phanxico gây nguồn hứng khởi cho họ và họ sẽ sống một cuộc sống tốt hơn. Họ đã đóng một chiếc ghế đặc biệt dành cho Đức Giáo Hoàng.
Đức Giáo Hoàng nói với các tù nhân rằng ngài đến với tư cách một chủ chiên, nhưng thật ra như một người anh. Ngài chia sẻ:
“Thời gian ở trong tù là một thời kỳ đau khổ, xã hội nào, gia đình nào cũng không thể chia sẻ hay lấy đi niềm đau của con cái họ, cũng không thể nhìn thấy sự đau khổ ấy như một sự bình thường. Xã hội kết án..."
"Chúa Giêsu dạy chúng ta hãy nhìn thế giới qua đôi mắt của Chúa, đôi mắt không làm to chuyện vì những bụi đất bám trên đường đi, nhưng muốn rửa sạch, chữa lành và phục hồi. Chúa Giêsu bảo chúng ta hãy tạo ra một cơ hội mới cho tù nhân, gia đình của họ, cho các nhân viên phục vụ trại giam và cho xã hội nói chung.”
“Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ vì những ngày xưa ấy, người ta đi dép săng đan và con đường đầy bụi đất. Mỗi người cần có đôi chân sạch sẽ nhưng thường thì sỏi đá làm cho chân người ta đau nhức. Cuộc đời là một cuộc hành trình, có những con đường khác nhau, những lộ trình khác nhau, và có thể để lại dấu vết cho chúng ta."
"Chúng ta biết trong đức tin thì Chúa Giêsu đi tìm chúng ta. Ngài muốn chữa lành vết thương chúng ta, làm cho đôi chân chúng ta bớt đau, làm giảm những sự đau nhức khi đi đường một mình. Ngài muốn rửa cho chúng ta được sạch khỏi những cát bụi bám trên đường đi."
“Chúa Giêsu không hỏi chúng ta ở đâu, không hỏi chúng ta đã làm những gì. Thay vào đó, Chúa Giêsu rửa chân cho người ta và ban cho họ cuộc sống. Chúa Giêsu đi tìm chúng ta và mở rộng vòng tay để giúp đỡ chúng ta. Thật là đau buồn khi thấy hệ thống nhà tù không quan tâm về những vết thương, không làm giảm nỗi đau, không tạo cho người ta một cơ hội mới.”
"Thật đau buồn khi chúng ta thấy người ta nghĩ rằng chỉ có những người khác cần được rửa sạch, thanh tẩy mà không chú ý đến sự mệt mỏi, nỗi đau và vết thương của họ bởi vì chính sự mệt mỏi, niềm đau và vế thương ấy cũng là của xã hội.”
Đức Giáo Hoàng Phanxico khuyến khích các tù nhân hãy tích cực dùng thì giờ trong tù để trở lại con đường đúng và chuẩn bị trở về với xã hội.
Sau khi Đức Giáo Hoàng Phanxico từ biệt thì một tù nhân là anh Heriberto Mejia, một người tù phải dùng xe lăn đã kể với phóng viên rằng chính anh ta đã xin Đức Giáo Hoàng Phanxico cầu nguyện cho anh. Anh nói:
"Tôi cảm thấy vui. Thiên Chúa đã thay đổi trái tim tôi. Sau cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng thì tôi sẽ có cơ hội sống tốt hơn. Chúng tôi sẽ không thể trở lại cuộc sống cũ, con đường xưa nữa.”
Còn anh Dechon Adams bị tù vì xử dụng vũ khí bất hợp pháp, đã nói rằng:
"Cuộc thăm viếng của Đức Giáo Hoàng Phanxico thật là “tốt đẹp” vì ngài đã bỏ thời gian để bắt tay chào từng người tù, gồm 11 phụ nữ và gần 60 đàn ông. Và sau đó ngài còn chúc phúc cho các tù nhân."
Anh Adams tự nhận mình là người Kitô hữu, anh đã đồng ý với Đức Giáo Hoàng Phanxico khi ngài giải thích về việc Chúa Giêsu rửa chân cho các môn dệ. Anh nói:
“Tất cả chúng ta đều cần được thanh tẩy.”
Anh Adams được an ủi trong lúc bị tù đầy là nhờ đức tin của anh. Anh kể:
"Việc tôi ở tù đã tạo sự khó khăn cho gia đình tôi hơn là cho bản thân tôi. Gia đình tôi đau khổ khi thấy tôi ở tù. Đây là cơ hội mà tôi phải suy nghĩ và cầu nguyện nhiều, và sống gần Chúa Giêsu hơn. Đó là tất cả những gì mà tôi có thể làm trong thời gian này.”
Kim Hà 27/9/2015
|