Thơ kính thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu
CON ĐƯỜNG NHỎ
Con Đường Nhỏ nhưng thêng thang Chị đã mang về đến đích Ôi, thật thích Têrêsa ! Chị thật là điều huyền nhiệm
Bởi chị đã biết vâng nghe Lời Thiên Chúa : “ Ai tự hạ, được cất lên… “ Con Đường Nhỏ thật chật hẹp
Sẽ rộng thênh cho ai giữ Chị ý tứ đã vâng Lời “Con Chúa Trời, Đấng Hằng Sống “ Như tia nắng buổi bình minh
Chiếu lấp lánh trên muôn loài Người cũng vậy, chiếu khắp nơi Cánh hồng tươi trong vườn nhỏ Chính chị đó , được đón lấy ánh mặt Trời
Lời chân lý, nên hoàn mỹ Rồi qua chị, Người mở ra Ôi , thật là điều huyền nhiệm ! Một kiếp người, thật mong manh
Nhưng nhờ Lời, chị phấn đấu Bao gương xấu sẽ mất đi Và nhường cho điều huyền nhiệm Ôi, chị thật là TÊRÊSA !
Hoa Hồng thắm trên cánh đồng Được trải rộng ra khắp nơi Con Đường Nhỏ Têrêsa Ôi, chị thật là người hạnh phúc
Nay xin chị hãy giúp lời Cho chúng em trước Nhan Chúa Qua tấm gương Con Đường Nhỏ Hầu cứu vớt các linh hồn.
Lễ kính thánh nữ Têrêsa Hài Đồng 2015 01/10/2015 P.Trần Đình Phan Tiến
|