MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3185: Sáu Ngày Chúa Ban Hồng Ân Cho Nước Mỹ
Thứ Sáu, Ngày 25 tháng 9-2015

CN 3185: SÁU NGÀY CHÚA BAN HỒNG ÂN CHO NƯỚC MỸ

Kể từ ngày 22/9/2015 cho đến nay, ngày nào tôi cũng chăm chú theo dõi bước đi và những mục vụ tông đồ của Đức Giáo Hoàng Phanxico.

Tôi lên youtube.com, vào www.usccb.com của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ để nghe và theo dõi, đồng thời đón nhận những hồng ân cao cả của Chúa qua sự chúc lành của Đức Giáo Hoàng Phanxico.

Như tôi đã trình bày trong một bài cảm nghiệm trước:

”Khi Đức Giáo Hoàng là vị đại diện cho Chúa Giêsu ở trần gian ban phép lành thì phép lành ấy không chỉ là chúc phúc cho cá nhân người ấy nhưng còn là chúc phúc cho nhiều thế hệ lớn nhỏ trong gia đình và gia tộc người ấy, dù họ ở gần hay xa."

(Chúng tôi học được điều này là do khi ở Roma, một vị đức ông giải thích trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxico ban ơn lành cho các khách hành hương.)

Vì thế tôi xem đi xem lại các video clip, các Thánh Lễ và lời chúc lành của Đức Giáo Hoàng Phanxico để nhận lãnh ơn Chúa ban thay cho mọi người và mọi thế hệ trong gia đình và gia tộc của tôi.

Qua sự hiện diện của Đức Giáo Hoàng Phanxico, qua các ơn lành mà ngài ban, mọi tạo vật ở nước Mỹ đều được chúc phúc, ngoài con người ra còn có nhà cửa, cây cỏ và không khí và mọi sự.

Xin đề nghị mọi người hãy quỳ xuống đón nhân hồng ân Chúa qua tay Đức Giáo Hoàng Phanxico. Ơn Lành của Chúa không giới hạn bởi thời gian và không gian nên chúng ta có thể xem TV và internet với các chương trình của ngài mà xin ơn Chúa.

Khi ngài đọc bài Diễn Văn Lịch Sử với Lưỡng Viện Hoa Kỳ và theo truyền thông kể thì Phó Tổng Thống Biden và Chủ Tích Hạ Viên John Boehner đều chẩy nước mắt. Cả hai đều là người Công Giáo.

Không biết điều gì đã xẩy ra cho từng người nhưng sáng sớm hôm nay 25/9/2015, ông Chủ Tịch Hạ Viên (House Speaker) John Boehner đã báo tin cho Đảng Cộng Hòa rằng ông sẽ từ chức vào cuối tháng 10 năm 2015 này.

Ông từ bỏ chức vụ và ghế Dân Biểu của ông tại Quốc Hội Hoa Kỳ. Ông John Boehner đã từng là Dân Biểu 13 nhiệm kỳ, đại diện cho tiểu bang Ohio. Tin ông từ chức làm cho mọi người bị sốc.

Điều kỳ lạ là ông quyết định từ chức chỉ sau chưa được 24 tiếng đồng hồ kể từ khi Đức Giáo Hoàng Phanxico đến Quốc Hội để trình bày quan điểm của ngài về những vấn đề quan trọng đối với chính sách và việc phục vụ con người. 

Đối với ông John Boehner thì việc làm Chủ Tịch Hạ Viện là một chức vụ sáng giá trong cuộc đời chính trị nổi tiếng của ông. Điều gì xẩy ra mau chóng như vậy? Câu trả lời chỉ có Chúa biết và ông John Boehner biết mà thôi.

Đức Giáo Hoàng Phanxico đã chúc phúc cho những trẻ thơ sau khi nói chuyện với Quốc Hội. Ngài nói:

“Những người quan trọng là trẻ em. Tôi xin Chúa chúc phúc cho các trẻ em.”

Rồi ngài cầu nguyện cho các trẻ em. Chúng ta có thể xin ơn cho các con các cháu chúng ta. Ngài nói tiếp:

“Đối với những ai không tin hay không biết cầu nguyện thì xin cầu nguyện cho tôi và gửi những lời chúc tốt lành đến với tôi. Cám ơn mọi người và xin Chúa chúc lành cho America!”

Trong lúc ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn, ngài đến Thánh Đường Thánh Matthew để dâng Thánh Lễ. Có lẽ sứ điệp của ngài là:

“Hỡi những kẻ tội lỗi như Matthes xưa, hãy từ bỏ việc làm tội lỗi của mình mà đi theo Chúa Giêsu Kitô.”

Trong buổi nói chuyện với những người nghèo ở một nhà thờ tại Washington, ngài đã ca tụng Thánh Giuse vì suốt cuộc đời dương thế, Thánh Cả Giuse đã sống trong cảnh nghèo khó để nuôi sống gia đình Thánh. 

Việc Đức Giáo Hoàng Phanxico đến thăm nước Mỹ chắc chắn là do Thánh Ý của Chúa. Chúa muốn hoán cải đất nước giàu có và cứng cổ này. Chúa muốn ban hồng ân
cho những người dân Hoa Kỳ. Chúng ta tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxico để mỗi bước ngài đi đâu thì nơi đó được chúc phúc, mỗi lời ngài nói ra thì hoán cải con tim, thay đổi cuộc đời và chữa lành mọi vết thương thể xác và linh hồn của những người biết mở lòng đón nhận Lòng Chúa Thương Xót và ơn cứu độ của Thiên Chúa.

Lạy Chúa chúng con tạ ơn Chúa đã thương chúc lành và ban muôn ơn phúc của Chúa qua tay Đức Giáo Hoàng Phanxico cho chúng con.

Xin Lòng Chúa Thương Xót tỏa rạng mọi nơi trên đất nước Hoa Kỳ của chúng con. Amen.

Kim Hà
25/9/2015

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3190: Xin Ơn Giải Thoát (9/29/2015)
Cn 3189: Đức Giáo Hoàng Phanxico Và Hàng Trăm Ngàn Tín Hữu (9/28/2015)
Cn 3188: Đgh Hoạch Định Phương Hướng Mới Cho Giáo Hội Và Hoa Kỳ (9/28/2015)
Cn 3187: Đgh Nói Tất Cả Cần Sự Tha Thứ Và Thanh Tẩy (9/27/2015)
Cn 3186: Đgh Phanxico Nêu Tên Bà Dorothy Day Và Lm Thomas Merton (9/26/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Tin Của Một Người Tin Lành (9/25/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3184: Thánh Padre Pio Và Chuỗi Mân Côi (9/24/2015)
Cn 3183: Hoa Kỳ Được Chúc Phúc Khi Đức Giáo Hoàng Đến Thăm (9/23/2015)
Hãy Học Với Thầy, Vì Thầy Có Lòng Hiền Hậu Và Khiêm Nhường! (9/22/2015)
Đường Con Đi, Chúa Mở Rộng Thênh Thang, (9/22/2015)
Cn 3182: Thông Điệp Lòng Thương Xót (9/22/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768