CN 3183: HOA KỲ ĐƯỢC CHÚC PHÚC KHI ĐỨC GIÁO HOÀNG ĐẾN THĂM
Tôi biết chắc là đa số các tín hữu Công Giáo Hoa Kỳ đều rất vui mừng trước tin Đức Giáo Hoàng Phanxico đến thăm Thủ đô Washington D.C., New York và Philadelphia trong 6 ngày, từ 22/9 đến 27/9/2015.
Điều mà ít người biết là:
Khi một đức giáo hoàng là vị đại diện cho Chúa Giêsu ở trần gian ban phép lành thì phép lành ấy không chỉ là chúc phúc cho cá nhân người ấy nhưng còn là chúc phúc cho nhiều thế hệ lớn nhỏ trong gia đình và gia tộc người ấy, dù họ ở gần hay xa. (Chúng tôi học được điều này là do khi ở Roma, một vị đức ông giải thích trước khi Đức Giáo Hoàng Phanxico ban ơn lành cho các khách hành hương.)
Vì thế, dù chúng ta không đến gần ngài được nhưng qua lời cầu nguyện và qua các phương tiện truyền thông, chúng ta vẫn có thể nhận lãnh những ơn lành quý giá ấy, nếu lòng chúng ta trân trọng và ao ước vì chắc chắn ơn Chúa không giới hạn bởi thời gian và không gian.
Tối thứ ba nào thì chúng tôi vẫn có buổi cầu nguyện Thánh Hiến cho Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu. Tối hôm qua, nhóm chúng tôi đã dành buổi họp nhóm ấy để cầu nguyện đặc biệt cho những mục vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxico, cho sức khỏe và sự an toàn của ngài. Chúng tôi xin Chúa Thánh Thần luôn hướng dẫn và soi sáng cho ngài những điều cần nói trước Quốc hội Hoa Kỳ và Tổng Thống Obama.
Chúng tôi cũng đọc Chuỗi Kinh Mân Côi đặc biệt cầu cho 50 tiểu bang Hoa Kỳ và các giới lập pháp, hành pháp và tư pháp của Hoa Kỳ, cầu ho sự hoán cải của quốc gia này vốn là quê hương thứ hai của gia đình chúng tôi.
Xin mọi người tiếp tục và thành tâm cầu nguyện cho những sứ vụ của Đức Giáo Hoàng Phanxico được Chúa chúc phúc. Ngài đã thành công trong việc hòa giải hai quốc gia Hoa Kỳ và CuBa vốn thù nghịch nhau thì nay được làm hoà với nhau. Đó là một trong những cố gắng phi thường của ngài.
Xin chúng ta hãy thành khẩn xin Chúa ban bình an cho thế giới và đặc biệt cho quốc gia Hoa Kỳ, nơi mà gia đình chúng ta sinh sống, lập nghiệp và cũng từ đây mà chúng ta sẽ trở về với Thiên Chúa.
Chúng ta tạ ơn Chúa đã gửi vị đại diện của Ngài là Đức Giáo Hoàng Phanxico đến chúc phúc cho quốc gia và dân tộc Hoa Kỳ, trong đó có gia đình của mỗi người chúng ta. Xin Chúa cho mọi người được ơn hoán cải và ơn cứu độ của Chúa.
Với ơn phúc của Thiên Chúa qua Đức Giáo Hoàng Phanxico, rồi đây tại Hoa Kỳ, ơn gọi Thiên Triệu sẽ nẩy nở, đức tin được nẩy sinh và những tội lỗi tầy trời sẽ không có chỗ để tung hoành.
Từ đây nguồn ơn bình an, yêu thương và niềm vui của Chúa Thánh Thần luôn triển nở trên mảnh đất trù phú mà Chúa đã chúc lành này.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài hãy đến và đốt lửa yêu mến và ban ơn khiêm nhường cho toàn thể dân tộc Hoa Kỳ và chúng con! Xin Chúa hướng dẫn Đức Giáo Hoàng Phanxico và chúng con. Amen!
Lạy Mẫu Tâm Vô Nhiễm Đức Mẹ Maria, xin Mẹ cầu bầu cho chúng con, cho tổ quốc Việt Nam và Hoa Kỳ là quê hương thứ hai của chúng con. Amen!
Kim Hà 23/9/2015
|