CN 3169: CHÚA BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI CON
Trong những tháng gần đây,cứ sau mỗi Thánh Lễ hàng ngày, tôi lại thấy một gia đình trẻ gồm 2 vợ chồng và hai con nhỏ lẩnq quẩn gần nơi đài Đức Mẹ Maria. Rồi họ sinh hoạt trong một nhóm cầu nguyện. Đứa con nhỏ nhất của họ chỉ mới chưa đến một tuổi.
Nhìn gương mặt của người chồng là anh Peter thì tôi thấy có những nét băn khoăn và bất bình an hiện ra. Tôi nghĩ hai vợ chồng này chắc là đang phải trải qua những khó khăn lớn lao trong cuộc đời nên thay vì đi làm, họ lại đi dự Thánh Lễ và xin cầu nguyện.
Họ siêng năng tham dự bất cứ nhóm cầu nguyện nào trong giáo xứ. Từ từ, anh Peter có vẻ bình an hơn. Tôi bắt đầu làm quen và được biết là họ nhận được rất nhiều ơn lành của Chúa.
Thỉnh thoảng, anh Peter được ngửi thấy hương hoa hồng của Đức Mẹ Maria và hương trầm của Chúa Giêsu. Anh kể là anh bắt đầu làm hòa với một vị linh mục vì anh rất giận linh mục ấy. Lý do? ngày cử hành hôn lễ của anh thì vị linh mục chủ tế ấy không xuất hiện. Khi anh gọi điện thoại thì ngài cũng không trả lời. Cả hai gia đình của hai họ đều lo lắng. Cuối cùng may nhờ có một vị linh mục khác tới dự và nhờ vậy mà vợ chồng anh có linh mục chủ sự cho hôn lễ của anh.
Ngoài việc tham gia các nhóm cầu nguyện, anh Peter còn đi chầu Chúa Giêsu Thánh Thể hàng đêm. Anh thường chầu Chúa vào mỗi buổi tối khuya khoắt tại một ngôi nhà thờ gần nghĩa trang.
Anh Peter cho biết có một hôm anh vừa ngủ vừa thức thì thấy hình ảnh Chúa Giêsu hiện ra trên bức tường, ngay trên Hào Quang của Chúa. Anh vội vàng chụp hình ảnh Chúa nhưng hình ảnh không rõ.
Anh kể rằng có những lúc anh mệt và muốn ra về nhưng vì không thấy có ai đến chầu một Giờ Thánh với Chúa nên anh không nỡ ra về mà để Chúa Giêsu ở một mình. Vì thế anh cố gắng ở lại cầu nguyện với Chúa. Khi thấy có một người đàn ông khác vào chầu thì anh mới ra về. Từ nhà chầu ra bãi đậu xe, anh âm thầm đọc kinh Kính Mừng để xin Đức Mẹ Maria che chở vì sợ ma quỷ ám hại.
Có lần anh Peter đi chầu ở nhà thờ St. Barbara. Anh thấy có một thanh niên tiến lên bàn thánh và ăn cắp Mặt Nhật có Chúa Giêsu Thánh Thể. Trong khi anh run sợ không dám có phản ứng ngăn cản thì có một phụ nữ người Mễ tiến đến giựt lại Hào Quang từ tay kẻ cắp. Anh cảm thấy mình hèn kém hơn người phụ nữ bé nhỏ kia.
Sau này anh kể rằng đôi mắt của kẻ ăn cắp ấy lồi to ra như hai quả trứng, trông rất đáng sợ. Đó là lý do giữ chân anh lại, làm cho anh khiếp sợ và không dám có phản ứng chống lại hắn.
Anh chịu khó đi học hỏi trong các khoá Canh Tân Đặc Sủng. Anh kể có những người đặt tay cầu nguyện cho anh mà đôi chân của họ cứ như muốn nhấc bổng lên. Khuôn mặt anh ngày càng sáng láng hơn. Cả hai vợ chồng anh có lòng yêu mến Chúa nồng nàn. Xin Chúa ban cho gia đình anh Peter luôn gắn bó với Chúa trong những lúc gặp thử thách và khó khăn. Amen.
Kim Hà 14/9/2015
|