MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3164: Cảnh Giác Trước Cám Dỗ Của Ma Quỷ
Thứ Bảy, Ngày 12 tháng 9-2015

CN 3164: CẢNH GIÁC TRƯỚC CÁM DỖ CỦA MA QUỶ

WWW.catholicvoice.ie, by Deacon Nick Donnelly

Trong khoảng thời gian từ 2012 đến 2015, chính quyền nước Ái Nhĩ Lan đã chấp nhận luật cho phá  thai và chấp nhận hôn nhân đồng tình, dù cho Công Đồng Vatican đã nói rằng phá thai là một ”tội ác không thể nói được.”

Điều quan trọng là hãy kêu tên kẻ dữ:

LM Gabriele Amorth, nhà trừ quỷ nổi tiếng của giáo phận Roma, nước Ý đã giải thích rằng công tác trừ quỷ đầu tiên là kêu tên ma quỷ ra, hay bắt ma quỷ phải xưng tên nó ra, nếu có đông thì chúng phải nói tên của chúng ra.

“Chúng ta phải bắt buộc ma quỷ phải xưng tên chúng ra. Khi ma quỷ nói huyên thuyên thì đó là một đòn phép nhằm làm cho nhà trừ quỷ chia trí. Chúng ta không nên hỏi những câu hỏi vô ích vì óc tò mò nhưng phải thẩm vấn chúng với sự quan tâm cho lợi ích của nạn nhân. Chúng ta luôn bắt đầu với việc hỏi tên chúng nó. Nếu chúng trả lời: “Tôi là Satan, hay Lucifer, hay Beelzebub." Thì chúng ta nên hỏi xem hắn đến một mình hay là có những bọn khác cùng đến với hắn?

Thường thì có 2 hay 5 đứa, có khi là 20 hay 30 đứa. Chúng ta hỏi thêm xem khi nào và bắng cách nào mà chúng nhập vào thể xác của nạn nhân được?

Cách thức hỏi tên ma quỷ là do cách thực hành của Chúa Giêsu được đề cập trong Phúc Âm khi Chúa trừ quỷ ở vùng Gerasene:

“8 Thật vậy, Đức Giê-su đã bảo nó: "Thần ô uế kia, xuất khỏi người này! " 9 Người hỏi nó: "Tên ngươi là gì? " Nó thưa: "Tên tôi là đạo binh, vì chúng tôi đông lắm." (Mark 5:8-9).

Vị linh mục cần biết tên con quỷ trong cuộc trừ tà để có thể giải thoát nạn nhân khỏi quyền lực của ma quỷ. Khi thấy có những sự hiện diện của ma quỷ trong xã hội thì vị giám mục, các linh mục và giáo dân cần ngăn chận việc lộng hành của chúng. Họ phải có dủ can đảm và xác tín để nói về ma quỷ.

Trong thế giới hiện đại vật chất này, mọi người không muốn nói đến sự hiện diện của các Thiên Thần hay ma quỷ vì họ nghĩ đó là những điều cổ xưa trong quá khứ mà thôi. Đức Giáo Hoàng Phanxico luôn nhắc đi nhắc lại và thách đố những Kitô hữu đang từ chối sự hiện diện của Satan và các đồng bọn của hắn. Ngài nói:

“Nhưng trong thế hệ này, giống như các thế hệ khác, người ta thường chỉ tin ma quỷ là một huyền thoại, một ý tưởng, một tư tưởng xấu. Tuy nhiên, ma quỷ thực sự hiện hữu và chúng ta phải luôn chống trả chước cám dỗ và tấn công của chúng. 

"Thánh Phaolo nói cho chúng ta biết điều này, chứ không phải là tôi nói. Lời của Chúa cũng nói cho chúng ta biết như thế.”

Đức Giáo Hoàng Phanxico thường nói về ma quỷ vì ngài có thể nhìn thấy tinh thần thế tục đang lẻn vào giáo hội, làm cho các vị giám mục và linh mục im lặng trước lực lượng của kẻ dữ. 

Kinh nghiệm lâu dài của giáo hội về vấn đề trừ quỷ nói cho chúng ta biết rằng Satan và đồng bọn của hắn không muốn chúng ta biết tên của chúng. Chúng muốn hành động kín đáo trong bóng tối:"Ném đá dấu tay!"

Chúng ta cần hành động vì nền văn hóa hiện đại khiến cho ma quỷ hành động hoặc cám dỗ con người đi vào tội lỗi hay phạm những tội thiếu sót hoặc bỏ sót.

Lạy Chúa, xin Máu Cực Châu Báu Chúa Giêsu che chở và bảo vệ gia đình chúng con khỏi sự cám dỗ và tấn công của ma quỷ. Amen. 

Kim Hà
12/9/2015
 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3170: Cầu Nguyện Dâng Kính Máu Thánh Chúa Giêsu (4) (9/14/2015)
Cn 3169: Chúa Biến Đổi Cuộc Đời Con (9/14/2015)
Cn 3168: Chúa Giêsu Tỏ Lộ Máu Thánh Chúa Cho Các Thánh (3) (9/13/2015)
Cn 3167: Các Thánh Sùng Kính Máu Thánh Chúa Giêsu (2) (9/13/2015)
Cn 3166: Tin Tưởng Và Thờ Lạy Máu Thánh Chúa Giêsu (1) (9/13/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3165: Thị Nhân Marie-julie Jahenny (2) (9/12/2015)
Tin/Bài khác
Chuyện Thật Về Lòng Chúa Thương Xót (9/11/2015)
Khi Đứng Xét Xử, Phải Nhớ Lại Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa! (9/11/2015)
Cn 3163: Nhà Thần Bí Người Pháp Nhận Nhiều Mạc Khải (9/10/2015)
Cn 3162: Ma Quỷ Dắt Ba Tôi Đi (9/9/2015)
Cn 3161: Khử Trừ Tà Thần (5) (9/9/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768