TÂM TÌNH THƯƠNG MẾN CỦA THÍNH GIẢ VÀ ĐỌC GIẢ
1. Thư của chị Teresa Hương ngày 10/9/2015
Chào anh Đông Nguyễn,
Xin cám ơn anh đã bớt thì giờ vàng ngọc hồi âm cho tôi.
Tôi cầu xin Chúa và Mẹ tuôn đổ muôn hồng ân xuống trên toàn thể ban đọc truyện và quý quyến.
Những gì anh chị em đã và đang thực hiện sẽ được Chúa và Mẹ chúc phúc, ân thưởng cùng với bao ân huệ thiêng liêng mà các linh hồn lắng nghe sẽ được nhận lãnh. Tôi nghĩ không bao giờ con người có thể tưởng tượng được.
Nguyện chúc quý anh chị dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, sức khỏe và tình bác ái, kiên trung, can đảm, để hoàn tất những công trình vĩ đại Chúa trao cho quý anh chị thực hiện theo thánh Ý của Ngài.
Mến chào,
Teresa Hương
2. Thư của anh Đông Nguyễn trả lời ngày 9/9/2015:
Chào chị Teresa Hương,
Thay mặt nhóm, tôi xin cảm ơn những lờI chúc thân thương của chị và những khích lệ của chị là những món ăn tinh thần của chúng tôi.
Thưa chị, câu hỏi của chị cũng như bao thính giả hằng tuần liên lạc với chúng tôI về quyển này. Chúng tôi vẫn còn đang thâu audio quyển 4. Chúng tôi cố gắng hoàn tất nhưng vì thâu và làm audio đòI hỏi rất nhiều thờI gian. Mong chị thông cảm và chờ đợi.
Nguyện xin Chúa, Mẹ Maria, và Thánh Cả Giuse luôn đổ tràn đầy Hồng Ân xuống trên chị và gia đình, xin chị tiếp tay truyền bá TIN MỪNG đến bạn bè và gia đình.
BBT Đông Nguyễn
3. Thư của chị Teresa Hương ngày 9/9/2015
Chào quý anh chị trong ban đọc chuyện,
Tôi đã nghe qua lai mấy lần đến quyển số 4 rồi. Xin cho biết đã có quyển 5 chưa ạ? Rất mong được nghe tiếp. Xin quý anh chị vui lòng cho tôi biết.
Xin cám ơn quý anh chị nhiều. Nguyện xin Chúa và Mẹ ban thật nhiều hồng ân xuống trên quý anh chị và những người lắng nghe Lời Chúa.
Teresa Hương
4. Thư của chị Hằng Đào, nước Hoà Lan ngày 8/9/2015:
Chào chị Kim Hà,
Em vẫn luôn cầu nguyện cho tất cả các anh chị trong ban biên tập của trang Mẹ và cách riêng cho gia đình chị được sức khoẻ, niền vui, bình an và trang của Mẹ mãi trường tồn, để nhờ đó và qua đó ngày thêm nhiều người biết đến và họ sẽ được ơn hoán cải.
Cách đây 7 năm hồi đó em mới có Computer lần đầu tiên em được nghe giọng đọc của các chị trên trang Mẹ, và nghe video ( Qua cơn bão dữ ).
Cho tới bây giờ trang của Mẹ lại có những bài viết, những giờ và lời cầu nguyện, những công việc, sự hy sinh của các anh chị. Em phục các anh chị quá. Em đã học hỏi ở các anh chị được nhiều và được biết về Đức Mẹ Mễ Du cũng ở trang Mẹ.
Em hay kể và nói cho các chị mà em quen nghe về trang Mẹ. Các chị ấy hỏi sao cứ nghe em hay nhắc đến hoài. Ngày nào, lúc nào rảnh bật máy là em mở coi trang Mẹ đầu tiên. Cám ơn chị và tất cả các anh chị trong ban biên tập của trang Mẹ và Radio Giờ Của Mẹ.
Xin Chúa chúc lành cho các anh chị, đặc biệt cho chị. Xin chị cũng cầu nguyện cho em với nhé! Cám ơn chị nhiều.
Hằng Đào
|