MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 3162: Ma Quỷ Dắt Ba Tôi Đi
Thứ Tư, Ngày 9 tháng 9-2015

CN 3162: MA QUỶ DẮT BA TÔI ĐI

Cách đây mấy ngày có một người trẻ gọi điện thoại cho tôi và kể những câu chuyện về ma quỷ quấy phá ba cô trong lúc ông ở bịnh viện và viện dưỡng lão. Xin mọi người cầu nguyện cho gia đình cô được bình an và xin Chúa Giêsu giải thoát cho gia đình cô khỏi mọi sự dữ.

“Ba con bị đau và nằm bịnh viện và viện dưỡng lão. Mỗi tối con đều vào thăm ba con, con cầu nguyện và rắc nước phép cho ông. Có những lần ông bảo con là: ‘Chúng nó đứng chung quanh đây đông lắm. Hễ con rắc nước phép thì chúng biến đi.’

Có một lần ba con bị mổ tim vì đó là một cuộc giải phẫu lớn. Sau đó người ta bó các ống và giây quấn chằng chịt chung quanh người ông. Ông không cử động được. Mỗi lần ông lên cơn ho thì ông đau đớn vô cùng. Con phải giúp đỡ ông để có một thế nằm cho thoải mái hơn. Con cũng giúp đỡ ông đi tiêu tiểu. Ông ở trong thế nằm bất động.

Thế mà có một đêm tự nhiên ông vùng dậy và đi lang thang trong viện dưỡng lão như một người mạnh khỏe. Mấy cô y tá gọi ông, ông bèn trừng mắt với họ. Vì không biết phải làm gì hơn nên họ đành gọi điện thoại cho gia đình con để báo tin cho chúng con biết.

Lúc đó, con không nhận điện thoại nên họ gọi cho em trai của con. Em con vào thăm ba con mà cũng ngạc nhiên vì ông đi đứng như thường.

Khi ông tỉnh táo thì con hỏi:

“Sao lúc bình thường ba đi không được mà sao tối đó ba lại đi lung tung vậy?”

Ba con trả lời:

“Ba đâu có biết gì? Ma quỷ dắt ba đi, ba nhìn thấy nhiều người ngồi khóc lóc và nghe nhiều tiếng nói nho nhỏ. Khi ba ôm lồng ngực thì nghe họ nói:

“Ông cầm cái gì vậy? Sao giờ này mà ông còn ham tiền?”

Rồi chúng nó dẫn ba đi chứ sức của ba không có làm sao ba ngồi dậy được?”

Con phải rắc nước phép thì ba con mới ngủ yên. Điều này chứng tỏ rằng nước phép có quyền năng lớn lao, làm cho ma quỷ sợ hãi. Ba con còn kể nhiều cảm nghiệm nữa mà con chỉ kể một ít thôi. Con có tham dự nhiều nhóm cầu nguyện và kể cho mọi người nghe về phép lạ của nước phép và sự hiện diện của ma quỷ.”

Lạy Chúa, xin Chúa tha phần phạt cho những linh hồn không có ai cầu nguyện cho họ. Amen.

Kim Hà
9/9/2015

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 3165: Thị Nhân Marie-julie Jahenny (2) (9/12/2015)
Cn 3164: Cảnh Giác Trước Cám Dỗ Của Ma Quỷ (9/12/2015)
Chuyện Thật Về Lòng Chúa Thương Xót (9/11/2015)
Khi Đứng Xét Xử, Phải Nhớ Lại Lòng Thương Xót Của Thiên Chúa! (9/11/2015)
Cn 3163: Nhà Thần Bí Người Pháp Nhận Nhiều Mạc Khải (9/10/2015)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 3161: Khử Trừ Tà Thần (5) (9/9/2015)
Cn 3160: Những Cái Chết Bí Ẩn (9/9/2015)
Tin/Bài khác
Cn 3159: Xin Mẹ Hướng Dần Chúng Con Đến Chúa Giêsu (9/8/2015)
Cn 3158: Xin Mẹ Tiếp Tục Hướng Dẫn Chúng Con (9/8/2015)
Cn 3157: Bảo Vệ Gia Đình Và Nhà Cửa Khỏi Sự Ám Hại Của Ma Quỷ (4) (9/7/2015)
Chúa Dẫn Con Trên Đường Ngay Nẻo Chính Vì Danh Dự Của Người (9/7/2015)
Cn 3156: Hãy Chúc Lành Vì Thế Giới Đầy Lời Chúc Dữ (3) (9/6/2015)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768