CN 3160: NHỮNG CÁI CHẾT BÍ ẨN
Một phụ nữ người Công giáo thân quen vừa kể cho tôi nghe về bi kịch của gia đình chị:
Cháu của chị là một thanh niên Việt Nam mới có 25 tuổi. Cháu gia nhập lực lương Không Quân và chỉ còn vài tháng nữa là cháu tốt nghiệp là sĩ quan Không Quân. Tuy là một người Việt Nam nhỏ bé nhưng cháu học rất xuất sắc và có một tương lai vững chắc.
Thế rồi, cả nhà bỗng được tin báo là cháu tự tử chết. Khi hỏi ra thì “người ta” nói rằng cháu bắn vào ngực hai phát đạn.
Lúc đầu, người ta báo tin rằng là cháu chết ngày thứ sáu, rồi giấy tờ gửi về thì đề ngày cháu chết là vào thứ hai. Gia đình đòi đi đến nơi cháu chết để đặt vòng hoa tưởng niệm và cầu nguyện cho cháu thì họ nói rằng phải đứng cách xa nơi ấy ít nhất là 10 thước. Nơi cháu chết ở gần một công viên có hồ nước.
Gia đình đi tìm luật sư để binh vực quyền lợi thì các luật sự nói rằng họ không thể làm gì được vì “đụng vào một thế lực quá lớn”. Tuy nhiên, một viên sĩ quan cao cấp của Không Quân đã âm thầm đến nhà quàn và yêu cầu nhà quàn tổ chức nghi thức tang một cách chu đáo rồi họ sẽ trả tiền sòng phẳng.
Ngay sau khi chết, cháu về nhà với cha mẹ. Cháu bước chân đi vào phòng tắm, xả vòi nước ầm ầm và sau đó cha mẹ cháu nghe có 2 tiếng đạn bắn. Khi họ chạy vào phòng tắm thì không thấy ai ở đó.
Cháu cũng về nhà của người cậu và cũng làm y như thế trong hai lần khác. Người cậu cũng nghe hai tiếng súng nổ mà không thấy ai trong phòng tắm.
Gia đình cháu biết là con mình bị giết, bị chết oan nhưng không thể làm gì được. Người mẹ đau đớn ngất xỉu. Cả gia đình chỉ còn biết cầu nguyện và xin lễ cho người thanh niên trẻ, tài giỏi nhưng bị chết đột ngột này.
Sự kiện này xẩy ra giống như trường hợp một thanh niên khác chết năm 2014. Cháu chết khi mới 24 tuổi và đang là một sĩ quan trung úy tốt nghiệp Trường Võ Bị West Point nổi tiếng của Mỹ. Người ta báo cáo rằng cháu đi leo núi và bị té ngã mà chết trong lúc đang ở trong trại binh. Gia đình cháu đau đớn không nguôi.
Có những nạn nhân bị chính đồng đội bắn. Có những người vì tài giỏi trổi vượt mà bị bắn. Có nhiều người vì là dân thiểu số nên bị kỳ thị… Những cái chết trẻ và oan ức ấy đã làm cho gia đình họ đau khổ vô cùng.
Xin mọi người thương xót và cầu nguyện cho hai linh hồn Giuse, là những người trẻ có tài và sức sống nhưng cuộc đời họ đã cắt ngắn. Xin Chúa là Cha Nhân Lành tưởng thưởng xứng đáng cho họ và xin bàn tay công lý của Chúa giáng xuống trên linh hồn những kẻ giết người. Amen.
Kim Hà 9/9/2015
|